Hào hùng Công an Đắk Lắk – 80 năm vững vàng cùng non sông
Tối 18/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Công an Đắk Lắk - 80 năm vững vàng cùng non sông, bước vào kỷ nguyên mới” đã diễn ra thành công rực rỡ. Đêm nghệ thuật là một bản hùng ca sống động, tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk.
Chương trình có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: “Chương trình nghệ thuật không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng Công an nhân dân, mà còn là một hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá trong việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng cho những nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới”.

Với sự đầu tư dàn dựng công phu và tâm huyết, đêm nghệ thuật đã dẫn dắt khán giả qua một dòng chảy cảm xúc hào hùng, được kết cấu chặt chẽ qua 3 tổ khúc: “Ánh sáng soi đường”, “Công an Đắk Lắk - 80 năm chặng đường gian khó và vinh quang”, và “Niềm tin sắt son, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc đã khắc họa đậm nét những trang sử vàng của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân. Từ những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đến những giai điệu, điệu múa rộn ràng mang đậm bản sắc văn hóa của quê hương Đắk Lắk giàu truyền thống, tất cả đã hòa quyện, tôn vinh hình ảnh cao đẹp, nhân văn của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đặc biệt, chương trình đã khơi dậy niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước – những người đã cống hiến, hy sinh xương máu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, giúp phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trong lực lượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Trải qua 80 năm, lực lượng Công an Đắk Lắk đã cùng Công an cả nước viết nên bản anh hùng ca bất diệt bằng tinh thần quả cảm, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Truyền thống quý báu ấy chính là ngọn đuốc soi đường, được các thế hệ hôm nay trân trọng kế thừa và phát huy, trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đêm nghệ thuật khép lại, đây vừa là lời tri ân chân thành nhất gửi đến những cống hiến thầm lặng mà vinh quang của các thế hệ Công an Đắk Lắk, vừa là lời hứa sắt son của toàn thể cán bộ, chiến sĩ hôm nay: Tuyệt đối trung thành, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.