Ghen tuông lúc nửa đêm, chồng bị chém trọng thương
Thấy vợ mình ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ giữa đêm tại nhà anh vợ, người chồng nổi cơn ghen rồi xảy ra xô xát...

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Mạnh (SN 1989, trú tại Hà Nội) 8 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, anh Nguyễn Việt H. (SN 1993) kết hôn với chị Bùi Thị N. (SN 1988) vào tháng 3/2017 và có một con chung là cháu Nguyễn Việt Anh (SN 2017). Tuy nhiên, đến năm 2021, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên sống ly thân. Chị N. đưa con về ở nhờ tại nhà của anh trai là anh Bùi Văn Trường ở huyện Mê Linh (cũ). Trong khi đó, anh H. sống tại nhà riêng trên phố Lê Đại Hành (Hà Nội) và nuôi con.
Ngày 13/7/2024, anh H. đưa con trai đến nhà anh Trường để chơi với chị N. Trong buổi tối hôm đó, anh H. để cháu ở lại, còn đưa chị N. đi ăn tối cùng một số bạn bè. Sau khi ăn xong, khoảng 23h, anh H. về trước và cho con đi ngủ trong phòng của chị N. ở tầng 3.
Trong khi đó, chị N. cùng bạn đến quán lẩu Đức Mạnh – do Hoàng Văn Mạnh làm chủ để gặp bạn. Một lúc sau, chị N. quay về nhà nhưng không khóa cửa.
Khoảng 00h10 rạng sáng 14/7/2024, bị cáo Mạnh đến nhà chị N. để lấy lại chiếc mũ bỏ quên từ hôm trước. Thấy cửa mở, Mạnh tự ý bước vào, đi lên tầng và gõ cửa phòng chị N. Khi chị N. ra mở cửa, Mạnh nhìn thấy anh H. đang ở trong phòng liền nói: “Ơ vợ chồng con cái đang nghỉ ngơi à, thôi tôi xin phép đi về”. Sau đó, cả hai xuống tầng 1 nói chuyện.
Khoảng 10 phút sau, anh H. từ tầng trên đi xuống thì thấy vợ và Mạnh vẫn đang nói chuyện, nên tỏ thái độ khó chịu hỏi: “Đêm hôm có vấn đề gì?”. Mạnh đáp lại: “Vấn đề gì, sao hả bạn?”.
Bức xúc vì ghen tuông, anh H. đã lao vào, dùng chân đạp khiến Mạnh ngã xuống đất. Bị cáo sau đó đứng dậy, cầm chổi vụt lại vào người anh H. Hai bên xô xát. Mạnh chạy vào bếp lấy một con dao rồi quay lại, trong khi chị N. đứng giữa cố gắng can ngăn.
Bất chấp sự ngăn cản, Mạnh dùng dao chém một nhát, khiến anh H. đưa tay đỡ và bị thương ở bàn tay. Bị cáo tiếp tục vung dao chém nhát thứ hai trúng đầu anh H., gây thương tích và chảy nhiều máu.
Sau khi gây án, bị cáo vứt dao vào khe nhà rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Lúc này, anh H. chạy vào bếp lấy dao, đuổi theo Mạnh và lớn tiếng chửi bới. Chị N. chạy theo giật lại dao từ tay chồng và đưa anh H. vào phòng khách, dùng khăn băng vết thương cho chồng.
Lúc này, đứng ngoài đường, Mạnh nghe chị N. nói anh H. bị chảy máu nên đã gọi taxi đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn bản thân đi xe máy theo sau. Tới bệnh viện, bị cáo đưa chị N. 10 triệu đồng để đóng viện phí.
Anh H. điều trị đến ngày 22/7/2024 thì xuất viện. Kết luận giám định thương tích xác định anh H. bị tổn hại 13% sức khỏe.
Ngày 14/7/2024, em trai của anh H. làm đơn gửi công an, tố giác hành vi của Mạnh. Tháng 10/2024, bị cáo bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Trong quá trình điều tra, Mạnh tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng cho anh H. Nạn nhân đã nhận số tiền này và đề nghị xử lý bị cáo theo quy định pháp luật.
Xét quá trình phạm tội, hành vi sử dụng dao gây thương tích cho người khác trong hoàn cảnh mâu thuẫn do ghen tuông, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Mạnh với mức án và tội danh như đã nêu trên.