Vượt lũ đến với dân – Nghĩa tình người cán bộ Tòa án
Sau cơn bão số 3, nước lũ từ thượng nguồn tràn về khiến nhiều xã miền Tây Nghệ An bị chia cắt, ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Giữa khó khăn, chuyến xe nghĩa tình từ Tòa án nhân dân khu vực 7 tỉnh Nghệ An đã kịp thời mang yêu thương đến với bà con vùng lũ.
Quốc lộ 7 – huyết mạch nối đồng bằng và miền núi đã bị nước lũ nhấn chìm từ 0,5 đến hơn một mét. Các điểm sạt lở nghiêm trọng xã Tri Lễ; xã Nhôn Mai và xã Bắc Lý khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.
Bùn đất từ vạt núi đổ xuống ken đặc mặt đường, cây cối ngổn ngang, những ngọn đồi tưởng chừng vững chãi cũng nứt toác từng mảng, sẵn sàng đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.



Mưa đã ngớt, trời đã hửng nắng, nhưng nỗi lo vẫn còn đó. Bao mái nhà nhỏ bé bị nhấn chìm, những vật dụng, tài sản quý giá bị dòng nước cuốn trôi. Có nơi, nước ngập sâu trên 2 mét. Người dân vùng cao gần như bị cô lập hoàn toàn, thiếu điện, thiếu nước sạch, thực phẩm và thuốc men.
Chuyến xe nghĩa tình từ cán bộ Tòa án khu vực
Giữa lúc khó khăn chồng chất ấy, đã có những bàn tay chìa ra, những tấm lòng ấm áp được thắp lên. Ngày 25/7/2025, đoàn công tác của Tòa án nhân dân khu vực 7 – Nghệ An do đồng chí Trần Anh Sáng, Chánh án TAND khu vực 7, dẫn đầu đã có mặt tại vùng lũ xã Con Cuông để trao tận tay bà con những phần quà thiết thực.
Đó là những bao gạo, những thùng mì, những chai nước, hộp sữa, bánh, đèn pin, thuốc men – tất cả đều là những món quà thiết yếu mà người dân đang cần nhất.
Không có những lời hoa mỹ, không cần nghi thức cầu kỳ, những người cán bộ ngành Tòa án âm thầm chất từng thùng hàng, đi qua bùn đất, đội mưa để mang sự sẻ chia đến với đồng bào.
“Chúng tôi không thể đứng ngoài khi bà con đang chịu nhiều mất mát. Không chỉ là trách nhiệm công dân, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim,” – đồng chí Trần Anh Sáng xúc động chia sẻ trong hành trình thiện nguyện.
Dẫu biết những phần quà không thể bù đắp được hết tổn thất, nhưng nó như tiếp thêm niềm tin, là lời động viên kịp thời để bà con gượng dậy sau thiên tai.
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Tòa án nhân dân khu vực 7 đã đồng lòng quyên góp, vận động từ nhiều nguồn để có được những phần quà nghĩa tình ấy.
Tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, xuất phát từ sự thấu cảm, sẻ chia sâu sắc với những nỗi đau mất mát của nhân dân.


Tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, xuất phát từ sự thấu cảm, sẻ chia sâu sắc với những nỗi đau mất mát của nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Con Cuông đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tòa án nhân dân khu vực 7 – Nghệ An. Những phần quà không lớn về vật chất nhưng thấm đượm tình người, sưởi ấm những mái nhà đang lạnh vì lũ, những trái tim đang chênh vênh giữa bao lo toan.
Một nghĩa cử nhỏ - Một giá trị lớn
Thiện nguyện không chỉ là trao đi vật chất, mà còn là lan tỏa yêu thương, vun đắp niềm tin giữa người với người. Trong hoàn cảnh thiên tai, sự hiện diện của những cán bộ Tòa án mang theo tấm lòng sẻ chia đã tạo nên một hình ảnh đẹp: ngành Tòa án không chỉ là nơi thực thi pháp luật, mà còn là điểm tựa tinh thần cho người dân lúc hoạn nạn.
Trong dòng nước lũ mênh mông, những đôi chân vẫn băng qua bùn đất, những bàn tay vẫn miệt mài trao từng gói hàng, ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp và quyết tâm: không để ai bị bỏ lại phía sau.
Và đâu đó giữa miền Tây Nghệ An hôm nay, bên bức tường loang lổ bùn đất, người mẹ già vẫn nghẹn ngào khi cầm trên tay thùng mì tôm còn ấm.
Đứa trẻ vùng cao cười rạng rỡ khi nhận được gói bánh, hộp sữa. Họ cảm nhận được tình người, thấy được ánh sáng hy vọng đang được nhen lên từ chính những nghĩa cử như vậy.
Trong gian khó mới hiểu hết giá trị của yêu thương. Những việc làm thiết thực của Tòa án nhân dân khu vực 7 – Nghệ An là minh chứng rõ nét rằng: Dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, thì con người – với sự đoàn kết, sẻ chia vẫn có thể thắp sáng hy vọng, nối dài tình nghĩa. Và hành trình ấy, chắc chắn còn được viết tiếp bằng nhiều nghĩa cử đẹp khác, từ những tấm lòng luôn hướng về nhân dân.