Giông lốc bất ngờ, nhiều ngư dân thoát nạn trong gang tấc
Một cơn giông lốc lớn bất ngờ ập đến trên vùng biển Nghệ An khiến nhiều ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt gần bờ. Nhờ ứng cứu kịp thời của ngư dân địa phương và lực lượng chức năng, tất cả đều an toàn trở về.
Đêm 19-7, biển Cửa Lò bất ngờ nổi giông gió mạnh, khiến nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ của ngư dân xã Hải Lộc và phường Cửa Lò ( tỉnh Nghệ An) gặp nạn khi đang hành nghề.


Khoảng 20h20, bè mảng của anh Đậu Văn Thuận (SN 1976) chở theo anh Can Văn Dũng (SN 1979), cùng trú tại xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, bị lật úp cách bờ biển khoảng 2 km.
Hai người đàn ông trôi dạt nhiều giờ trên biển giữa đêm tối, trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn.
Đến khoảng 0h20 rạng sáng 20-7, hai ngư dân may mắn được ông Ngô Văn Thái, cũng là ngư dân xã Hải Lộc, phát hiện và cứu vớt an toàn.
Cùng thời điểm đó, cách bờ khoảng 1 km, thuyền mủng của anh Nguyễn Văn Trung (SN 1972), trú tại xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc, cũng bị chìm.
Anh Trung đã cố gắng tự bơi vào bờ và được lực lượng trực tại Cảng quốc tế Vissai hỗ trợ đưa lên cầu cảng số 6 an toàn.
Trong một trường hợp khác, anh Hoàng Trọng Đông (SN 1980), trú tại xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc bị hỏng máy khi đang đánh bắt, khiến bè mảng của anh trôi dạt cách bờ khoảng 3 km.
Sau nhiều giờ lênh đênh, đến khoảng 1h sáng 20-7, anh Đông được một tàu cá của ngư dân xã An Châu kịp thời lai dắt vào bờ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã khẩn trương cử lực lượng đến các địa bàn có ngư dân gặp nạn để thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị ảnh hưởng.