Trạm yêu thương: Những ngọn nến lung linh
Dù có hai con mắc bệnh teo cơ do suy tuỷ bẩm sinh, vợ chồng thầy giáo Trần Như Quỳnh (Bình Lục, Hà Nam) vẫn kiên cường nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu và nghị lực. Không chỉ chăm lo cho con, thầy Quỳnh còn kết nối những gia đình cùng cảnh ngộ để sẻ
Trạm yêu thương trên kênh VTV1 với chủ đề “Những ngọn nến lung linh” là câu chuyện của những ngọn nến không bao giờ tắt. Vợ chồng thầy Quỳnh có ba người con, hai trai và một gái. Nhưng số phận trớ trêu khi con gái cả và cậu con trai út đều mắc căn bệnh teo cơ tuỷ - căn bệnh hiếm gặp, hành hạ thể chất và đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt về cả y tế lẫn tinh thần. Bằng đồng lương khiêm tốn của nghề giáo, hai vợ chồng thầy đã cố gắng bấu víu mọi cơ hội để giành lại từng hơi thở, từng ngày sống cho các con.
Thế nhưng, nỗi đau lại thêm chồng chất khi cô con gái đầu lòng không qua khỏi năm 2024. Mất mát ấy để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, là nỗi đau âm ỉ trong tim người làm cha mẹ. Không thể gục ngã, thầy Quỳnh và vợ đã động viên nhau cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nuôi dạy hai người con trai với niềm tin và sự lạc quan thắp sáng mỗi ngày.

Tại sân khấu của Trạm yêu thương, khán giả được chứng kiến hình ảnh ấm áp của hai cha con khi Minh Nghĩa - cậu bé mắc bệnh teo cơ, được dẫn tới Hà Nội, nơi lần đầu tiên em có thể trò chuyện trước ống kính, đón nhận một món quà nho nhỏ từ MC Minh Hằng, và chia sẻ về niềm vui giản đơn khi được khám phá Thủ đô.
Trong cuộc trò chuyện, thầy Quỳnh mang đến một góc nhìn thấm đẫm tính nhân văn về cách dạy con: không chỉ học chữ, mà học cách sống tử tế, biết yêu thương, biết hy vọng và không buông xuôi: “Dù thế nào cũng phải dạy con thành nhân trước khi thành công”.
Sự xuất hiện của chị Nguyễn Thị Vân - đồng sáng lập tổ chức Nghị lực sống, người từng gặp gỡ cha con thầy Quỳnh, ấn tượng sâu sắc với tinh thần tích cực của hai cha con đã mở ra nhiều câu chuyện ý nghĩa xen lẫn xúc động. Qua cuộc giao lưu, chị Vân chia sẻ về niềm tin vào những điều tốt đẹp, về sự hỗ trợ, lan tỏa mà mạng lưới do thầy Quỳnh lập nên: tập hợp các phụ huynh có con mắc bệnh tương tự, đang ngày càng lan rộng và mang lại ý nghĩa thiết thực.
Trong tương lai, thầy Quỳnh và con trai mong muốn tiếp tục đồng hành cùng mạng lưới SMA - Cộng đồng các phụ huynh có con mắc bệnh teo cơ tuỷ sống để truyền động lực, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Món quà của Trạm yêu thương đồng hành cùng cha con thầy Trần Như Quỳnh trên hành trình đầy nhân văn ấy.

Chương trình không chỉ là một bản giao hưởng của cảm xúc mà còn là lời cổ vũ cho tất cả những người đang gồng gánh con bị bệnh, đang loay hoay tìm đường cho con trưởng thành.