Cõng đá mở đường mơ ước giữa đại ngàn
Sau hơn hai tháng ròng rã gùi cát, vác sỏi, cõng từng bao xi măng qua những con dốc dựng đứng, người dân thôn O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) cùng với chính quyền đang dần biến giấc mơ “con đường bê tông”, giữa đại ngàn thành hiện thực.
Một con đường – nhiều hy vọng
Sáng 27/6, ông Tô Hiếu Trung – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh – cho biết, tuyến đường bê tông dẫn vào thôn O2 hiện đang được gấp rút thi công với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đơn vị thi công và chính những người dân nơi đây.
Con đường dài 4km, dự kiến kinh phí khoảng 4,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, đã có khoảng 700-800m được đổ bê tông, đánh dấu sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ thi công và bà con thôn O2.

“Đường chưa thông, vật liệu không thể đưa vào bằng xe máy hay ôtô. Thế là người dân phải gùi từng bao xi măng, từng sọt cát, từng túi sỏi bằng sức người qua những đoạn dốc dựng đứng”, ông Trung chia sẻ. “Không ai phàn nàn. Tất cả đều muốn có một con đường khang trang để trẻ con tới lớp, người dân bớt nỗi lo khi mưa về”.
Thôn O2 nằm biệt lập giữa rừng già, với 55 hộ dân người Ba Na sinh sống. Nơi đây từng không có điện lưới, không sóng điện thoại, giao thông cách trở khiến đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn.

“Mỗi mùa mưa, đường lầy lội trơn trượt, bà con gần như bị cô lập hoàn toàn. Trẻ em phải nghỉ học, người bệnh không có cách nào ra trạm xá. Việc làm đường là ước mơ bao đời của người dân O2”, ông Đinh Cư – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim – xúc động nói.
Hiện tại, thôn O2 đã có hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt cơ bản. Khi con đường hoàn thành, Tập đoàn Viettel sẽ lắp đặt trạm phát sóng điện thoại di động, đưa O2 tiến gần hơn tới “ánh sáng thông tin”.
Cùng làm – cùng đi tới
Tuyến đường có chiều rộng từ 1 – 1,2m, mặt đường bê tông dày khoảng 15 – 20cm, đủ để xe máy đi lại thuận tiện. Đây là công trình được triển khai theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”: Nhà nước đầu tư xi măng, vật liệu xây dựng; người dân góp công vận chuyển, thi công.
“Chúng tôi xác định làm đường trước mùa mưa năm nay để đảm bảo bà con không bị cô lập”, ông Tô Hiếu Trung nhấn mạnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi thị sát thôn O2. Ngay sau chuyến đi, ông chỉ đạo huyện Vĩnh Thạnh và các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thi công tuyến đường, đưa nơi đây thoát khỏi tình trạng “ốc đảo” giữa đại ngàn.
Không chỉ là một tuyến giao thông, con đường mới mở vào O2 mang theo cả hy vọng về tương lai. Học sinh sẽ không còn phải nghỉ học giữa mùa mưa, người bệnh có thể tiếp cận y tế nhanh hơn, giao thương, kết nối thông tin cũng dần trở thành điều bình thường.

“Ngày con đường hoàn thành, chúng tôi sẽ làm lễ mừng lớn. Không chỉ vì có đường, mà vì bà con cảm thấy được quan tâm, được đồng hành”, ông Đinh Cư chia sẻ.
Giữa núi rừng hoang vu, con đường bê tông dài 4km không chỉ nối thôn O2 với bên ngoài, mà còn nối nhịp niềm tin giữa lòng dân và chính quyền, giữa ước mơ và hiện thực.