Văn hóa - Du lịch

Bồ Đào Nha và Anh khuấy động DIFF 2025 bằng rock, điện ảnh và pháo hoa cảm xúc

Trang Trần 22/06/2025 - 08:17

Bồ Đào Nha cuồng nhiệt với rock. Anh sâu lắng như một bản tình ca điện ảnh. Hai đại diện châu Âu đã biến bầu trời Đà Nẵng thành sân khấu pháo hoa sống động, đưa khán giả DIFF 2025 đi từ choáng ngợp đến xúc động.

“Rock concert” thắp sáng bầu trời sông Hàn

Tối 21/6, hơn 10.000 khán giả trên khán đài cùng hàng trăm nghìn người dân và du khách dọc bờ sông Hàn đã có một đêm không ngủ, khi hai đại diện đến từ châu Âu – Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh đưa pháo hoa lên một tầng cao mới: không chỉ mãn nhãn mà còn truyền cảm, không chỉ kỹ thuật mà còn đầy chất thơ.

Đêm thi thứ tư của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 mang chủ đề “Phát triển bền vững”, do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, đã trở thành đại tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh thực sự bùng nổ giữa mùa hè thành phố biển.

21-6-bo-dao-nha-1.jpg
Những hiệu ứng pháo hoa cuồn cuộn như sóng lửa, hòa trong tiếng nhạc cuồng nhiệt, tạo nên một sân khấu rock thực thụ giữa trời đêm Đà Nẵng.

Với gần 100 năm kinh nghiệm trình diễn pháo hoa chuyên nghiệp tại châu Âu, Macedos Pirotecnia – đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha không chỉ đơn thuần tạo ra hiệu ứng ánh sáng mà dựng nên cả một đại nhạc hội trên nền trời Đà Nẵng.

Mở đầu bằng giai điệu rock kinh điển Rock You Like A Hurricane, những tràng pháo nổ rền như tiếng trống mở màn, cuốn cả khán đài vào một cơn cuồng phong âm nhạc. Khi lời hát “Here I am” vang lên, pháo bùng sáng dữ dội như vỡ òa trong đam mê. Cả không gian như rung lên, rạo rực trong tiết tấu, khán giả không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được năng lượng lan tỏa từ bầu trời.

Không dừng lại ở sự choáng ngợp, đội thi đến từ bán đảo Iberia khéo léo chuyển tông bằng một giai điệu Việt đầy thân quen – Thương quá Việt Nam. Những loạt pháo hiệu ứng “nắng lên”, “chim bay”, ánh sáng vàng dịu trải dài như một buổi bình minh, đem lại cảm xúc êm đềm, sâu lắng.

Một sự thay đổi đầy bất ngờ nhưng chạm đến trái tim người Việt, vừa là sự kết nối văn hóa, vừa là thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu thiên nhiên, môi trường và hành trình gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Trái đất.

21-6-bo-dao-nha9.jpg
Đại nhạc hội ánh sáng mở màn với bản rock huyền thoại “Rock You Like A Hurricane” khiến khán đài sông Hàn như bùng nổ cùng những tràng pháo rền vang.

Phần sau của màn trình diễn là bản hòa ca pháo hoa với sự pha trộn giữa Lusitana Paixão, Rio Favo de Mel và những đoạn nhạc trích từ Lacrimosa của Mozart, được phối khí lại theo phong cách hiện đại.

Những hiệu ứng sao chổi, thác ánh sáng, pháo núi lửa và pháo chùm nhiều tầng lần lượt thắp sáng bầu trời, tạo nên những mảng màu sống động như tranh vẽ. Từ cuồng nhiệt đến sâu lắng, từ bất ngờ đến tinh tế, đó là cách Macedos Pirotecnia dẫn dắt cảm xúc khán giả đi từ đỉnh cao thị giác đến chiều sâu suy tưởng.

Từng khoảnh khắc đều được tính toán kỹ lưỡng. Từng giai điệu là một tầng nghĩa. Và khi màn trình diễn khép lại, điều đọng lại không chỉ là ánh sáng, mà còn là thông điệp nhân văn: sống hài hòa với thiên nhiên, phát triển bền vững để bảo tồn giá trị lâu dài cho thế hệ tương lai.

21-6-bo-dao-nha12.jpg
Khoảnh khắc lắng đọng khi “Thương quá Việt Nam” vang lên, pháo ánh sáng vẽ thành từng cánh chim bay lặng lẽ trên nền trời, lay động hàng nghìn trái tim.

“Sóng cảm xúc” đến từ Vương quốc Anh

Là một trong những đội từng đoạt giải tại DIFF, Pyrotex Fireworx (Vương quốc Anh) không xa lạ với khán giả Đà Nẵng. Năm nay, họ trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới: mềm mại hơn, điện ảnh hơn và đầy cảm xúc.

21-6-anh9.jpg
Mỗi đợt pháo nở tung như những giai điệu được “thị giác hóa”, đánh thức mọi giác quan của khán giả đang đắm chìm trong “Sóng cảm xúc”.

Lấy chủ đề Sóng cảm xúc, đội thi đã trình diễn hơn 8.000 quả pháo được thiết kế riêng biệt, biến mỗi chương trong tiết mục thành một câu chuyện độc lập, dẫn dắt khán giả đi qua những miền cảm xúc khác nhau.

Phần mở đầu là một bản tình ca nhẹ nhàng, trầm lắng như khúc hát giữa lòng đại dương. Nhưng ngay sau đó, nhịp độ bất ngờ tăng vọt với nhạc nền quen thuộc từ loạt phim hành động 007 – James Bond. Cảm giác như người xem đang bước vào một cảnh phim kịch tính, nơi pháo hoa thay cho tiếng súng, ánh sáng thay cho cử động máy quay. Một bầu trời đậm chất điện ảnh, không lời nhưng lại kể chuyện rất rõ ràng.

21-6-anh10.jpg
Pyrotex Fireworx đưa khán giả bước vào một hành trình điện ảnh bằng âm nhạc James Bond và loạt pháo hoa sắc lạnh đầy kịch tính.

Và rồi, không khí lại chuyển sang vui tươi, gần gũi khi loạt ca khúc Việt được vang lên: Người hãy quên em đi (Mỹ Tâm), Nơi này có anh (Sơn Tùng M-TP). Những bản nhạc quen thuộc ấy khiến cả khán đài vỡ òa, du khách nước ngoài thì ngạc nhiên thích thú, người Việt thì lắc lư theo giai điệu, hát cùng trong niềm vui bất ngờ. Hiếm có một màn trình diễn pháo hoa nào tạo nên được sự đồng điệu giữa hàng nghìn con người như thế.

Khép lại bằng những tuyệt phẩm vượt thời gian như Canto Della Terra, Live and Let Die, Dancing Queen và Future World Music, đội Vương quốc Anh đã đưa khán giả trải qua một bản giao hưởng pháo hoa tinh tế, vừa bay bổng vừa lắng đọng. Đó là lúc ánh sáng chạm tới chiều sâu cảm xúc – không ồn ào nhưng khiến người xem nhớ mãi.

Nếu Bồ Đào Nha là đám cháy rock đốt rực bầu trời, thì Vương quốc Anh là cơn sóng vỗ về cảm xúc. Hai đội thi, hai phong cách, một điểm chung: nghệ thuật pháo hoa đã vượt khỏi giới hạn trình diễn kỹ thuật để trở thành ngôn ngữ kể chuyện mang sức lay động.

21-6-anh11.jpg
Khung cảnh bầu trời như một bản giao hưởng màu sắc, nơi Dancing Queen và Live and Let Die cất tiếng hát bằng ánh sáng và âm thanh.

Không chỉ dừng lại ở pháo hoa, đêm thi thứ tư DIFF 2025 còn là đại nhạc hội đúng nghĩa. Những tiết mục ca múa đặc sắc được dàn dựng công phu đã làm “nóng” sân khấu Ngũ Hành Sơn từ trước khi pháo sáng.

Song hành với nghệ thuật biểu diễn là công nghệ. Sky AR – trải nghiệm thực tế ảo ngoài trời – tiếp tục tạo sức hút với hàng nghìn lượt check-in mỗi đêm.

Kể từ đêm khai mạc đến nay, công nghệ này không chỉ giúp khán giả tương tác trực tiếp với màn trình diễn, mà còn mở ra một hướng tiếp cận lễ hội đầy sáng tạo. Đó là bước tiến rõ nét trong hành trình đưa Đà Nẵng trở thành thành phố du lịch thông minh, nơi du khách không chỉ xem mà còn tham gia, không chỉ đến mà còn kết nối.

21-6-anh12.jpg
Kết thúc màn thi bằng những tuyệt phẩm vượt thời gian, đội Anh mang đến một đêm pháo hoa như một buổi opera ngoài trời, đầy mê hoặc và đẳng cấp.

DIFF 2025 cũng đang hòa nhịp cùng chuỗi hoạt động của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng – Enjoy Danang Festival 2025 diễn ra từ 20 đến 23/6, với hàng loạt sự kiện đặc sắc tại các điểm đến nổi tiếng như Bà Nà Hills, Da Nang Downtown, bãi biển Mỹ Khê, các tuyến phố du lịch như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp…

Mỗi điểm đến là một “sân khấu mở”, nơi văn hóa bản địa được tái hiện sinh động, tạo thêm chiều sâu cho hành trình khám phá thành phố.

Sự cộng hưởng từ DIFF và các hoạt động bên lề đã tạo nên một mùa hè sôi động, giúp du khách đa trải nghiệm, doanh nghiệp du lịch tăng trưởng và hình ảnh Đà Nẵng lan tỏa như một “thành phố lễ hội” thực thụ của châu Á.

Đêm thi thứ 5 (28/6) giữa Hàn Quốc – Ý sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng đài PTTH Đà Nẵng- DRT từ 20h10. Đêm chung kết (12/7) phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Một số hình ảnh pháo hoa của đội Bồ Đào Nha:

21-6-bo-dao-nha15.jpg
21-6-bo-dao-nha14.jpg
21-6-bo-dao-nha11.jpg

Một số hình ảnh pháo hoa của đội Anh:

21-6-anh15.jpg
21-6-anh14.jpg
21-6-anh13.jpg

Trang Trần