Văn hóa - Du lịch

DIFF 2025: "Trận chiến không khung thành" giữa Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh

Trang Trần 17/06/2025 - 17:55

Tái ngộ trong một "trận chiến không khung thành", Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh hứa hẹn sẽ mang đến bầu trời Đà Nẵng những chương trình pháo hoa đậm dấu ấn – một bên hoang dã và dữ dội, một bên tinh tế và đầy chiều sâu.

Không còn là những pha bóng làm nức lòng người hâm mộ tại Euro hay World Cup, lần tái ngộ giữa hai cường quốc Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh trong mùa hè 2025 mang dáng dấp của một “trận cầu” khác – cuộc so tài bằng ánh sáng, nhạc và kỹ thuật đỉnh cao tại Đà Nẵng.

Trên bầu trời sông Hàn, hai đội thi đến từ châu Âu sẽ biến đêm thứ tư của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) thành sân khấu của nghệ thuật cảm xúc.

17-6-dem-410.jpg
Cuộc đối đầu đỉnh cao của hai nghệ sĩ ánh sáng châu Âu - trong đêm thi thứ 4 DIFF 2025.

Lần đầu tham dự DIFF, nhưng Macedos Pirotecnia không còn là cái tên xa lạ với giới mộ điệu pháo hoa quốc tế. Với gần một thế kỷ tồn tại và phát triển qua ba thế hệ nghệ nhân, đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha mang theo hành trang là truyền thống lâu đời, phong cách đậm chất Địa Trung Hải và một tinh thần chinh phục không thỏa hiệp.

Trong đêm thi tại Đà Nẵng, Macedos Pirotecnia sẽ trình làng màn trình diễn mang tên “Đại nhạc hội ánh sáng vì một tương lai xanh”, nơi kỹ thuật hiện đại kết hợp cùng ngôn ngữ ánh sáng thủ công được đẩy lên đến đỉnh cao.

Đại diện đội thi hé lộ: “Chúng tôi xây dựng màn trình diễn dựa trên tính ‘động’, không chỉ là chuỗi pháo hoa thông thường mà là một vũ khúc ánh sáng liền mạch, dồn dập và bùng nổ theo từng nhịp nhạc. Những cú chốt hạ bằng hiệu ứng titanium sẽ là lời tuyên ngôn cho vẻ đẹp hoang sơ và sức mạnh bất biến của thiên nhiên”.

17-6-dem-49.jpg

Thông qua câu chuyện pháo hoa, Macedos Pirotecnia không chỉ phô diễn kỹ thuật đỉnh cao mà còn muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ: Phát triển bền vững không phải là lựa chọn mà là trách nhiệm. Trách nhiệm giữ gìn hành tinh xanh, nơi ánh sáng không chỉ rực rỡ trên bầu trời mà còn lan tỏa từ nhận thức của mỗi người.

Tuy là lần đầu đặt chân đến DIFF, nhưng với bảng thành tích dày đặc từ Monaco, Kaliningrad, Nantes cho đến các lễ hội tại Cộng hòa Séc, Ba Lan hay gần nhất là ngôi vị Á quân tại lễ hội pháo hoa Philippines 2024, Macedos Pirotecnia được xem là “tân binh không ngán ai”, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ kỳ cựu.

Khác với Bồ Đào Nha, đội pháo hoa Pyrotex Fireworx của Vương quốc Anh là gương mặt không xa lạ tại DIFF. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, đội thi đến từ xứ sở sương mù mang theo màn trình diễn có cái tên gợi mở: “Sóng cảm xúc”.

17-6-dem-411.jpg
Sông Hàn sẽ rực rỡ trong đêm thi thứ tư, nơi DIFF 2025 vẽ nên bản giao hưởng của pháo hoa và cảm xúc.

Không màu mè, không phô trương, Pyrotex Fireworx chọn cách đi vào lòng người bằng chiều sâu - thứ mà họ đã nhiều lần chạm đến qua các giải thưởng lớn tại Canada, Pháp, Ý, Ba Lan... và đặc biệt là cú hat-trick giành ba giải quán quân liên tiếp trong năm 2024 tại Mexico, Canada và Pháp – một kỳ tích ít đội pháo hoa nào làm được.

“Sóng cảm xúc” là sự kết hợp của gần 8.000 quả pháo thiết kế riêng, ánh sáng hiện đại và âm nhạc gợi cảm, được xây dựng như một hành trình từ thổn thức đến bùng nổ.

“Chúng tôi không chỉ muốn khiến khán giả ấn tượng bằng kỹ thuật, mà còn muốn họ cười, khóc, rung động như khi nghe một bản giao hưởng kể lại câu chuyện của chính mình. Lần này, chúng tôi đã vượt qua giới hạn, tạo ra một thiết kế phức tạp, dùng hiệu ứng chế tác riêng – để không chỉ tạo nên sự khác biệt, mà còn để nói lên điều chúng tôi tin tưởng: phát triển bền vững bắt đầu từ cảm xúc”, đại diện Pyrotex Fireworx chia sẻ.

17-6-dem-413.jpg
Cuộc chơi đỉnh cao giữa Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh tại DIFF 2025.

Trong đêm thứ tư của DIFF 2025, khán giả tại bờ sông Hàn không chỉ chứng kiến một màn thi đấu giữa Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh mà là một bản giao hưởng của nghệ thuật thị giác, âm nhạc và cảm xúc. Không có trọng tài, không có tỷ số, nhưng cuộc đối đầu giữa Macedos Pirotecnia và Pyrotex Fireworx vẫn đầy căng thẳng và hấp dẫn, bởi giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở khả năng chạm đến trái tim khán giả.

Nếu Macedos Pirotecnia mang đến vẻ đẹp hoang sơ, phóng khoáng của thiên nhiên trong từng trận “mưa pháo”, thì Pyrotex Fireworx sẽ như cơn sóng ngầm, lan tỏa dần dần và bùng nổ trong sự cộng hưởng tinh tế giữa âm thanh và ánh sáng.

Đêm thi thứ 4 (21/6) Bồ Đào Nha – Anh; Đêm 5 (28/6): Hàn Quốc – Ý sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng đài PTTH Đà Nẵng - DRT từ 20h10. Đêm chung kết (12/7) phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Trang Trần