Những ngày này đi qua các con phố của Hà Nội, người dân không khó để bắt gặp những "đốm lửa" đang nở rộ trong mùa hè.
Mùa phượng vĩ nở là biểu tượng của mùa hè, mùa thi và mùa chia ly trong lòng nhiều người, đặc biệt là học sinh và sinh viên.
Khi tiếng ve ngân nga báo hiệu hè về, cũng là lúc phượng vĩ bắt đầu bung nở rực rỡ khắp sân trường và trên nhiều tuyến phố. Nhiều người cảm thấy bồi hồi và nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi nhìn thấy hoa phượng vĩ nở. Đối với giáo viên và học sinh, mùa phượng vĩ là thời điểm để nhìn lại một năm học đã qua và chuẩn bị cho những điều mới mẻ trong tương lai.
Dọc theo các tuyến phố, hoa phượng bung nở nổi bật, như “thắp lửa” bầu trời, tô điểm cho nét rạng rỡ của Thủ đô. Mỗi khi hoa nở như báo hiệu đã kết thúc một năm học và các bạn học sinh, sinh viên sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.Màu đỏ cháy bỏng của màu hoa này gợi lên chút xao xuyến, bâng khuâng của biết bao thế hệ học trò.Các góc phố, khoảng trời của Hà Nội như rực lửa với sắc đỏ của loài hoa này.Tháp rùa hồ Hoàn Kiếm được điểm tô bởi sắc đỏ của hoa phượng.Đây được xem là hoa của tuổi học trò.Hoa phượng có 4 cánh màu đỏ tươi, hoặc hơi cam, riêng cánh thứ 5 mọc thẳng, lớn hơn một chút so với 4 cánh kia. Hoa phượng cùng với bằng lăng tím khoe sắc rực rỡ là báo hiệu mùa hè đã về.Cây phượng cao lớn, tán lá toả rộng làm bóng mát cho nhiều người "tránh nắng" giữa ngày hè oi bức.Hà Nội bắt đầu bước vào những đợt nắng nóng gay gắt cũng là lúc hoa phượng đua nhau nở từng chùm rực rỡ.Hoa phượng nở rực rỡ khắp phố phường Hà Nội. Sắc đỏ của hoa phượng cũng gợi lên sự xao xuyến, bâng khuâng, nhắc bao thế hệ học trò nhớ tới kỷ niệm mùa chia tay trường lớp.Phượng vĩ thường gắn liền với những ký ức đẹp của tuổi học trò, từ những buổi học dưới tán cây phượng vĩ đến những lần chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng bạn bè.