Văn hóa - Du lịch

Huế: Hơn 1.000 người diễu hành áo dài rực rỡ, tôn vinh văn hóa Việt

Ngọc Minh 09/06/2025 - 08:33

Không gian cố đô Huế trở nên rộn ràng và rực rỡ hơn bao giờ hết khi hơn 1.000 người từ khắp ba miền đất nước tụ hội trong trang phục áo dài – từ cổ điển đến cách tân – cùng tham gia cuộc diễu hành đầy màu sắc mang chủ đề “Việt phong hội tụ”.

Sự kiện này là một điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài cộng đồng diễn ra tại Huế, góp phần khẳng định vị thế của áo dài và Việt phục trong đời sống văn hóa đương đại.

504257043_1011310447839208_8345632835844061531_n.jpg
Đoàn diễu hành đi qua cầu gỗ lim, dọc sông Hương thơ mộng

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Nghinh Lương Đình – một địa danh gắn liền với Hoàng thành Huế – men theo đường đi bộ ven sông Hương thơ mộng, qua cầu Trường Tiền, đường Nguyễn Đình Chiểu, cây cầu gỗ lim nổi tiếng và kết thúc tại quảng trường trước Trường Quốc Học Huế. Tuy chỉ kéo dài khoảng 3km, nhưng hành trình ấy đã mở ra một không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt, nơi mỗi bước chân đều kể một câu chuyện.

Người dân và du khách đã được chứng kiến những đoàn người khoác lên mình tà áo dài truyền thống, áo ngũ thân, áo nhật bình… sải bước đầy tự hào. Sự đa dạng trong phong cách thiết kế, từ cổ điển đậm chất cung đình đến hiện đại phá cách cho thấy sức sống mạnh mẽ và khả năng thích nghi của Việt phục trong thời đại mới.

505411038_1011310707839182_5021361632032160668_n.jpg
Các bạn trẻ trong trang phục cung đình xưa tham gia lễ hội "Việt phong hội tụ"

Điểm nhấn ấn tượng nhất của cuộc diễu hành chính là khối Ngự giá “Bách Hoa Bộ Hành” - một sáng tạo đầy tâm huyết của nhóm cùng tên. Với sự phục dựng công phu dựa trên tư liệu lịch sử triều Nguyễn cuối thế kỷ XIX – đầu XX, hình ảnh đoàn ngự giá uy nghi, trang phục cầu kỳ, từng chi tiết như sống dậy giữa lòng đô thị hiện đại. Không chỉ là màn trình diễn thị giác mãn nhãn, đây còn là minh chứng cho tinh thần bảo tồn, phục hồi văn hóa dân tộc một cách sống động và gần gũi.

Hòa cùng không khí ấy, những âm thanh cung đình trầm mặc vang lên, làm tăng thêm phần trang nghiêm, gợi nhớ một thời vàng son của đất kinh kỳ. Người xem không chỉ “ngắm”, mà còn “cảm” cảm nhận sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cội nguồn và tương lai.

503994287_1011310737839179_3542284786083830069_n.jpg
504268162_1011310391172547_3389621854519498631_n.jpg
Đoàn diễu hành đi bộ dọc theo tuyến đường ven đôi bờ sông Hương thơ mộng

Trong dòng chảy hiện đại, khi lối sống công nghiệp và toàn cầu hóa ngày càng lấn át, thì sự trở lại của Việt phục không phải như một thứ trang trí sân khấu hay vật trưng bày trong bảo tàng mà là một phần sống động trong đời sống hằng ngày, chính là tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy một thế hệ đang tìm về cội nguồn bằng sự tự hào, tỉnh thức và trách nhiệm văn hóa.

Theo ban tổ chức, “Việt phong hội tụ” không chỉ là một hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng, mà còn là một lễ hội thị giác sống động, nơi vẻ đẹp truyền thống được đặt trong dòng chảy hiện đại mà không hề mất đi bản chất.

Giữa lòng cố đô Huế - nơi từng là trung tâm văn hóa triều Nguyễn, sự xuất hiện của những tà áo dài, áo ngũ thân, áo nhật bình… không chỉ là sự hồi sinh của những giá trị xưa cũ, mà còn là sự tiếp nối mạnh mẽ của bản sắc Việt trong một hình hài mới, gần gũi hơn, thiết thực hơn.

504940760_1011310734505846_6224851630739792734_n.jpg
Hơn 1.000 người diễu hành áo dài rực rỡ giữa lòng cố đô Huế, tôn vinh văn hóa Việt

Giữa lòng phố thị xô bồ, giữa những lo toan đời thường, việc nhìn thấy những tà áo dài uyển chuyển, sắc màu truyền thống tung bay trong chiều gió sông Hương, chính là một hình ảnh đẹp, đầy hy vọng.

“Việt phong hội tụ” không chỉ dừng lại ở một cuộc diễu hành, mà là một lời mời gọi: Hãy cùng nhau gìn giữ, nuôi dưỡng và tôn vinh những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc. Và Huế với chiều sâu văn hóa và tinh thần di sản đã một lần nữa chứng minh rằng, quá khứ không nằm lại phía sau, mà luôn song hành cùng hiện tại, để cùng nhau bước tới tương lai.

Ngọc Minh