TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc: Tri ân các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
Hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 -13/9/2025), vừa qua, đoàn công tác TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình tri ân, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại những địa danh lịch sử ở miền Trung.
.jpg)
Tham gia đoàn có đồng chí Lưu Tuấn Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh. Đoàn đã đến dâng hương tại các địa điểm, địa danh lịch sử như: Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu những năm tháng chiến tranh khốc liệt và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ - những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh trọn vẹn tuổi xuân và cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi nén hương thơm, mỗi lời cầu nguyện như một sự tri ân sâu sắc và cũng là lời hứa quyết tâm tiếp bước con đường của các thế hệ đi trước.
Phát biểu tại buổi lễ dâng hương, Chánh án Lưu Tuấn Dũng xúc động chia sẻ: “Chúng ta may mắn được sống trong hòa bình, được học tập, cống hiến trong điều kiện tốt hơn thế hệ cha anh. Chính vì vậy, trách nhiệm gìn giữ những giá trị ấy càng lớn lao hơn. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là cán bộ TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giữ gìn bản lĩnh, đạo đức và lý tưởng cách mạng để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Hãy sống có lý tưởng, cống hiến bằng những hành động thiết thực, sẻ chia với cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước”.
.jpeg)
Những lời nhắn nhủ ấy là kim chỉ nam cho cán bộ TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ trẻ nói chung: Biết trân trọng cuộc sống hòa bình, nâng niu những giá trị lịch sử và ý thức sâu sắc về trách nhiệm dựng xây quê hương. Bởi để có một đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đánh đổi bằng xương máu.
Chuyến hành trình tri ân của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc là dịp để mỗi cán bộ tự soi chiếu, nhắc nhở bản thân về sứ mệnh bảo vệ công lý, mang lại niềm tin cho nhân dân. Mỗi bản án công tâm, mỗi quyết định đúng đắn, thấu tình đạt lý không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sự tiếp nối tinh thần của những người đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do và công bằng xã hội.
Những hàng bia mộ xếp ngay ngắn giữa nghĩa trang Trường Sơn, những tượng đài ở Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị… vẫn luôn là chứng tích sống động về một thời kỳ lịch sử oai hùng. Đó là động lực để thế hệ cán bộ TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay sống có trách nhiệm, giàu lòng yêu thương và luôn giữ trọn niềm tin, niềm tự hào.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử, góp phần dựng xây quê hương, đất nước hùng cường - như lời tri ân và niềm tin bất diệt gửi tới các anh hùng đã hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Được biết, trong thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình cán bộ TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị có thân nhân là liệt sĩ và thương bệnh binh. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần chia sẻ khó khăn và lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương trong đội ngũ cán bộ Tòa án trên khắp mọi miền đất nước.

Chuyến đi tri ân khép lại, nhưng những tình cảm thiêng liêng và ý thức trách nhiệm vẫn còn mãi trong mỗi thành viên của đoàn công tác. Rồi đây, những tình cảm và ý thức trách nhiệm đó sẽ là động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, công chức trong TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc cố gắng, nỗ lực hơn trên hành trình gìn giữ công lý, xây dựng niềm tin và lan tỏa những giá trị nhân văn, cao đẹp trong xã hội.