Xã hội

Sinh nhật Bác – khúc ca trong sáng của triệu trái tim

Gia Ân 19/05/2025 - 06:49

Tháng Năm lại về, mang theo nắng vàng và hương sen dịu nhẹ – như ánh mắt hiền từ của Bác vẫn dõi theo quê hương, đất nước. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người Việt lặng lòng tưởng nhớ Người, để rồi tự nhắc mình sống đẹp hơn, tử tế hơn. Bởi như lời thơ Tố Hữu: “Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn…”

Một con người - Một thời đại

Hồ Chí Minh – cái tên ấy không chỉ là một biểu tượng cách mạng, mà còn là hiện thân của lòng yêu nước, trí tuệ, đức độ và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước tại làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, từ tuổi thiếu thời, Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh của Bác) đã chứng kiến cảnh nhân dân lầm than, đất nước nô lệ.

bac-ho-45.jpg
Bà con nhân dân xã Kim Liên đón Bác về thăm năm 1957. (Ảnh tư liệu ).

Nỗi đau mất nước và khát vọng tìm đường cứu nước đã thôi thúc Người rời bến Nhà Rồng năm 1911, bắt đầu hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc.

Không giống nhiều bậc tiền bối đi theo con đường cũ, Hồ Chí Minh lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản để cứu nước. Từ năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho đến ngày độc lập 2/9/1945 và suốt những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Người luôn giữ vai trò lãnh đạo tối cao, đưa đất nước vượt qua bao thử thách khốc liệt.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng, về lối sống giản dị, trong sạch, gần dân, vì dân. Bác là một con người nhưng đã hóa thân thành thời đại. Thời đại Hồ Chí Minh – thời đại độc lập, tự do, thống nhất, phát triển và hội nhập.

"Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn" – Một sự thanh lọc tâm hồn

Câu thơ của Tố Hữu đã vượt qua khuôn khổ nghệ thuật để trở thành một chiêm nghiệm sống, một sự thức tỉnh nội tâm. Vì sao nghĩ về Bác, lòng ta lại trong sáng hơn?

Đó là bởi Bác Hồ không chỉ là nhà cách mạng, là vị lãnh tụ, mà còn là người thầy lớn về đạo đức. Lòng nhân ái của Bác là đại dương bao la.

Người không phân biệt giai cấp, tầng lớp, tôn giáo hay dân tộc. Người yêu thương đồng bào mình bằng cả trái tim chân thành, trọn vẹn. Với Bác, một cụ già, một em nhỏ, một chiến sĩ, một người dân nghèo khổ... đều đáng quý như nhau.

z6615304496628_82a98d17cdc88016a2f31466a670ba67.jpg
Tượng “Bác Hồ về thăm quê”, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).

Nghĩ về Bác là nghĩ về sự công bằng, khiêm nhường và chính trực. Dù là Chủ tịch nước, Bác vẫn sống trong căn nhà sàn đơn sơ, mặc bộ quần áo kaki bạc màu, đi dép cao su mòn gót. Người dặn cán bộ, đảng viên “phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Tấm gương đó cho đến nay vẫn là ngọn đuốc soi đường trong công cuộc xây dựng Đảng, chỉnh đốn lối sống.

Trong một xã hội mà đôi khi giá trị bị đảo lộn bởi đồng tiền, bởi danh vọng và chủ nghĩa cá nhân, thì mỗi lần đọc lại lời Bác, nhớ về lối sống của Người, ta như được gột rửa tâm hồn. Bỗng chợt thấy xấu hổ nếu mình từng vô cảm, từng ích kỷ, từng nhỏ nhen. Bởi vậy, nghĩ về Bác là một hành trình trở về với cái thiện, với sự tử tế và cao cả trong con người mình.

Những câu chuyện nhỏ, bài học lớn

Có hàng ngàn câu chuyện cảm động về Bác Hồ – những mẩu chuyện giản dị nhưng đọng lại những bài học sâu sắc.

Như chuyện Bác đi thăm một vùng nông thôn, thấy một cụ già đang làm ruộng dưới nắng, Bác dừng lại hỏi chuyện, rồi rút chiếc khăn tay của mình đưa cụ lau mồ hôi. Hành động nhỏ ấy chứa đựng cả một triết lý: Lãnh đạo là để phục vụ dân.

Hay một lần, Bác mời cơm đoàn cán bộ, thấy có người gắp miếng thịt ngon nhất vào bát mình, Bác nhẹ nhàng nói: “Chú gắp miếng đó cho đồng chí khác đi, mình phải nhường cái ngon cho người khác chứ”. Cách góp ý của Bác vừa tế nhị, vừa sâu sắc, vừa là bài học về lối sống, vừa là bài học về lãnh đạo.

Với thiếu nhi, Bác càng gần gũi và bao dung. Người viết thư chúc Tết thiếu nhi, hỏi han các cháu, căn dặn “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt…” Những lời dạy ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là khi nhiều giá trị đạo đức truyền thống đang bị mai một bởi lối sống thực dụng và công nghệ.

Nghĩ về Bác để sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp tri ân mà còn là thời khắc để mỗi người Việt tự soi lại mình. Trong từng lĩnh vực, từ chính trị đến giáo dục, từ doanh nghiệp đến nông thôn, từ người lãnh đạo đến người lao động bình thường – đều có thể học Bác, làm theo Bác.

Với cán bộ, đảng viên, học Bác là học đức liêm chính, sự tận tụy, tinh thần phụng sự. Học Bác để tránh xa thói quan liêu, tham nhũng, lười học, lười làm.

z6586354981360_317a4453be588c6df88609b9f9993053.jpg
Quê Bác những ngày tháng Năm.

Với người trẻ, học Bác là học tinh thần tự học, tinh thần yêu nước gắn với hành động, sống có lý tưởng. Với doanh nhân, học Bác là phát triển kinh tế nhưng không quên đạo lý, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.

Ở mỗi vị trí, nghĩ về Bác chính là một lời nhắc nhở để sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn, không chỉ vì bản thân mà vì cộng đồng, đất nước. Bởi như Bác từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – thì bồi đắp tri thức, đạo đức, trách nhiệm công dân chính là cách để mạnh lên, đúng như tâm nguyện của Người.

Làng Sen – điểm hẹn của triệu tấm lòng

Trong những ngày tháng Năm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại đổ về làng Sen – quê nội của Bác. Con đường làng rợp bóng tre xanh, ao sen thơm ngát, ngôi nhà tranh đơn sơ… tất cả vẫn vẹn nguyên trong tim triệu người Việt.

z6605368641085_320621ce2a9b8798ba652b221436d89f.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Đứng trước ngôi nhà Bác từng ở, nhiều người đã rơi nước mắt. Không phải vì nơi ấy sang trọng, mà vì nơi ấy lưu giữ khí chất một con người vĩ đại. Chính từ nơi nghèo khó đó, một con người đã vươn ra thế giới, góp phần làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Và chính từ nơi ấy, Bác đã mang trong tim tình yêu quê hương, yêu đồng bào suốt cuộc đời.

Ngày nay, Nghệ An – quê hương Bác Hồ, cũng đang đổi thay từng ngày. Từ miền núi đến đồng bằng, từ thị xã đến nông thôn, đâu đâu cũng có những công trình mang tên Bác, những con người học theo gương Bác. Đó là một cụ già tiết kiệm để dành tiền ủng hộ quỹ khuyến học.

Đó là một cô giáo vùng cao kiên trì bám bản, dạy chữ cho trẻ em nghèo. Đó là những chiến sĩ biên phòng không quản ngại hiểm nguy giữ gìn biên cương. Mỗi hành động tử tế, mỗi việc làm thiện lành đều như những “bông sen” dâng lên Bác – người cha của dân tộc.

135 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác sinh ra, 56 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn soi đường cho dân tộc.

Nghĩ về Bác, lòng ta như sáng hơn, như cao đẹp hơn, như gần với chân - thiện - mỹ hơn. Đó không chỉ là cảm xúc, mà là một lời nhắn nhủ: hãy sống sao cho xứng đáng với niềm tin của Bác, với tình yêu bao la của Người dành cho đồng bào, đất nước.

Nghĩ về Bác hôm nay, là để nhắc mình biết yêu thương, biết sẻ chia, biết hy sinh, biết sống đẹp và sống có ích hơn mỗi ngày. Và đó chính là cách thiết thực nhất để kỷ niệm ngày sinh nhật Bác – không chỉ bằng lễ hội, băng rôn, khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể, bằng việc tốt mỗi ngày.

Gia Ân