Trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), không khí ở TP.HCM vô cùng náo nhiệt, người dân ai cũng háo hức mong chờ.
Khán đài tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. Ảnh: D. Hiền.Cầu thang di chuyển lên khán đài hơn 5.000 chỗ phục vụ đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên đường Lê Duẩn vào sáng 30/4. Ảnh: D. Hiền.Khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, quận 1 được thắt chặt an ninh. Hình ảnh ghi nhận sáng 29/4. Ảnh: D. Hiền.Những ngày này, Hội trường Thống Nhất, TP.HCM miễn phí vé tham quan cho người dân, du khách. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.Thời gian diễn ra Đại lễ, Công an TP.HCM huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trong hình, cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) điều tiết giao thông tại khu vực phía trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.Không khí chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tràn ngập khắp mọi nơi. Trước ngày diễn ra Đại lễ 30/4, người dân ai cũng háo hức, phấn khởi.Hình ảnh cờ đỏ sao vàng hiện diện khắp mọi nơi. Trong hình, một bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống chụp hình ở Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM.Với các bạn trẻ, tháng 4 này, họ như được sống lại với lịch sử khi được chứng kiện các màn diễu binh, diễu hành; bắn đại bác; trực thăng thả cờ, tiêm kích nhào lộn trên bầu trời... "Em sinh ra và lớn lên trong thời bình, những kiến thức về lịch sự được học qua sách vở, tìm hiểu trên mạng nhưng khi hoà mình vào các sự kiện, hoạt động ở TP.HCM trong tháng 4, em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào", Thanh Mai, sinh viên Đại học ở TP.HCM bày tỏ.Không chỉ người lớn mà các em nhỏ cũng háo hức trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong hình, 3 em nhỏ được gia đình dẫn đến chụp hình ở công viên 30/4, trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.Hình ảnh nữ sinh rạng rỡ trong tà áo dài, nón lá của dân tộc Việt Nam.3 mẹ con chị Lê Thuỷ, quận 6, TP.HCM hào hứng "check-in" cùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng ở trung tâm TP.HCM. "Mấy ngày qua, lúc rảnh, mấy mẹ con tôi hẹn nhau đi chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng rồi ra xem bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng, 2 con nhà tôi rất háo hức, chúng còn lên kế hoạch 4h sáng 30/4 dậy để 5h ra đi xem diễu binh, diễu hành", chị Thuỷ nói.Hai bạn trẻ tự hào vì được hoà mình trong sự kiện trọng đại của dân tộc. Họ bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước và nguyện phát huy khả năng, phẩm chất trong thời bình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nơi. Trên đại công trường Vành đai 3 TP.HCM, hình ảnh lá cờ Tổ quốc như tiếp thêm động lực để các công nhân hoàn thành nhiệm vụ. Trong hình, nữ phóng viên Mỹ Quỳnh (Báo Xây dựng) hào hứng chụp hình cùng lá cờ Tổ quốc sau một ngày tác nghiệp trên công trường.