Ký sự pháp đình

Bài học đắt giá cho những người từng lầm lỡ

Lê Hiếu 22/04/2025 - 10:30

Chốn lao tù, vốn dĩ là nơi để những con người lầm lỡ rèn luyện bản thân hướng thiện, đoạn tuyệt với tội lỗi của mình. Thế nhưng, có những người từng là bạn tù, đã tái hợp sau khi mãn hạn, không phải để cùng nhau làm lại cuộc đời mà để cấu kết thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, gieo rắc nỗi bất an cho người dân và doanh nghiệp.

Đó là Vũ Văn Đức (SN 1992, trú huyện Di Linh, Lâm Đồng), Trần Đắc Duy (SN 1995), Trần Hoàng Thiện (SN 1990, cùng trú TP. Đà Lạt) và Bạch Công Thành (SN 1988, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) quen biết nhau trong những ngày tháng cải tạo tại Trại giam Đại Bình (Bộ Công an) thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

z6528783601604_2b41f1b84fd0f079cbe6a702291abb98(1).jpg
Bốn bị cáo từng có tiền án tiền sự về các tội danh khác nhau, quen nhau trong tù đã tái hợp sau khi mãn hạn và gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.

Trong số 4 đối tượng từng chung cảnh ngộ, Đức và Duy là những người có công ăn việc làm. Đức làm bảo vệ tại Công ty thuốc bảo vệ thực vật ADC (Công ty ADC), đóng tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, một vị trí mà lẽ ra phải là để bảo vệ tài sản, nhưng trớ trêu thay, lại trở thành “chìa khóa” mở ra con đường phạm tội. Chính Đức, với vai trò là người nắm rõ quy luật hoạt động, vị trí kho hàng và sơ hở của công ty, đã nảy sinh ý đồ đen tối, rủ rê những người bạn tù cùng nhau kiếm tiền bằng cách trộm cắp thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của chính nơi mình làm việc.

Tháng 10/2022, lợi dụng thời điểm Công ty ADC cho nhân viên nghỉ ngơi, du lịch, Đức đã liên lạc với Thành, cùng nhau đột nhập kho hàng, lấy trộm 20 thùng thuốc BVTV. Số hàng này sau đó được vận chuyển đến khách sạn nơi Duy đang thuê trọ để cất giấu. Với sự “nhanh nhạy” của những kẻ từng có tiền án, Duy và Thành đã nhanh chóng tìm được đầu ra cho lô hàng trộm cắp, bán cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở phường 7, TP. Đà Lạt, thu về số tiền 42 triệu đồng.

Sau phi vụ mở màn trót lọt, lòng tham trong lòng Đức lại trỗi dậy. Đức không muốn dừng lại ở một lần thử vận may. Những ngày sau đó, kho hàng của Công ty ADC trở thành mục tiêu quen thuộc của những bóng ma tội lỗi. Lúc thì Đức hành động đơn độc, khi lại cấu kết với những "chiến hữu" cũ, cùng nhau thực hiện hết vụ trộm này đến vụ trộm khác.

Đỉnh điểm của chuỗi hành vi phạm tội này là vụ trộm thứ 9, xảy ra vào khoảng cuối tháng 11/2022. Lần này, Đức rủ Thiện tìm cách lấy trộm số lượng lớn thuốc BVTV đang được anh Đoàn Danh (SN 1977, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) quản lý tại một kho thuê ở thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh.

Để thực hiện phi vụ này, Thiện đã không ngần ngại thuê hai chiếc xe ô tô, đêm 19/11/2022, Đức và Thiện đã cùng nhau đến kho hàng, phá khóa cửa và lấy trộm tổng cộng 63 thùng thuốc BVTV, chất đầy lên hai chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, Đức còn “tiện tay” lấy luôn một hộp đồ nghề làm thợ hồ, như máy khoan, máy cắt… có trong kho.

Sáng hôm sau, Thiện nhanh chóng thuê xe chở toàn bộ 63 thùng thuốc BVTV trộm cắp được đến bán cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, thu về số tiền 150 triệu đồng. Sau khi trừ đi 20 triệu đồng chi phí thuê xe, Thiện đã chia cho Đức 30 triệu đồng, số tiền còn lại y dùng để tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận được tin báo về các vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra tại Công ty ADC, Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Đến ngày 24/12/2022, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Đức và Trần Hoàng Thiện đã được thực hiện. Không lâu sau đó, Trần Đắc Duy và Bạch Công Thành cũng lần lượt bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ vai trò của từng đối tượng. Thiện và Đức cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm trực tiếp, Duy tham gia cùng Đức trong 3 vụ, Thành tuy chỉ trực tiếp tham gia 1 vụ trộm, nhưng lại đóng vai trò giúp Đức tiêu thụ tài sản trong 5 vụ trộm khác.

Những vụ còn lại, Đức thực hiện hành vi phạm tội một mình. Toàn bộ số thuốc BVTV trộm cắp được, nhóm này đều mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Đơn Dương và TP. Đà Lạt, sau đó chia nhau số tiền thu được.

TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đứng trước vành móng ngựa là bốn gương mặt chai sạn. Vũ Văn Đức, kẻ chủ mưu, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp. Trần Hoàng Thiện, với 2 tiền án về các tội danh đặc biệt nghiêm trọng là hiếp dâm và cướp tài sản. Bạch Công Thành cũng không kém cạnh với 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Đắc Duy có vẻ "hiền lành" nhất cũng có 1 tiền án.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi và nhân thân xấu, HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên: Vũ Văn Đức, kẻ chủ mưu và trực tiếp thực hiện nhiều vụ trộm nhất, phải nhận mức án 16 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trần Hoàng Thiện, đồng phạm tích cực trong nhiều vụ trộm, bị tuyên phạt 11 năm tù cùng về tội danh trên. Trần Đắc Duy, người tham gia vào 3 vụ trộm, nhận mức án 8 năm tù. Bạch Công Thành, ngoài 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (do tham gia một vụ), còn phải chịu thêm 5 năm tù về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hình phạt mà Thành phải nhận là 6 năm tù.

Bản án đã tuyên, khép lại hành trình của những bạn tù năm xưa. Nhưng dư âm đọng lại là lằn ranh mong manh giữa thiện và ác, giữa sự hối cải và tái phạm.

Đây không chỉ là bài học đắt giá cho những người từng lầm lỡ, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội về sự cần thiết của việc giáo dục, quản lý và giám sát chặt chẽ những đối tượng có tiền án tiền sự, để những ngày tháng đen tối trong quá khứ mãi mãi chỉ là một ký ức buồn cần phải quên đi.

Lê Hiếu