Phóng sự - Ghi chép

Lính Biên phòng vùng biên và “mệnh lệnh từ trái tim”

Trần Sỹ 22/04/2025 - 07:40

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các Đồn Biên phòng trên địa bàn đã tích cực triển khai các hoạt động giúp dân, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” và chương trình triển khai mô hình “Con nuôi biên phòng”.

Điều này khẳng định, đây vừa là “nhiệm vụ chính trị”, vừa là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người lính mang quân hàm xanh với người dân nơi biên giới.

Từ chuyện “con nuôi biên phòng” ấm lòng nơi biên giới...

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, từ tình yêu thương, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, giúp nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, ươm mầm hy vọng về tương lai tốt đẹp.

Em Chí Nguyễn (SN 2011, dân tộc Jrai, học sinh lớp 8, trường TH&THCS Lương Thế Vinh) là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thương hoàn cảnh của Chí Nguyễn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ đã đưa em về nuôi, lo ăn học và ở lại ngay trong Đồn. Mọi sinh hoạt của học sinh này như một “chiến sĩ nhí”.

W_z6505828139179_8fce7fb52701d008f2ee3f15e1248a3c.jpg
W_z6505828132661_ae84633a8ec62a5cb12d8592a81a971a.jpg
Em Chí Nguyễn được đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận làm con nuôi.

Trước tình cảm đặc biệt này, Chí Nguyễn vui mừng, tâm sự: "Từ khi được các bố ở Đồn Biên phòng nhận nuôi, con rất vui. Sống ở đây con nhận được rất nhiều tình yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ từ các bố. Con sẽ cố gắng học thật tốt, để khi lớn lên, thực hiện được ước mơ trở thành chú bộ đội bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như các bố đã từng giúp đỡ con".

Trung tá Rah Lan Toanh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cho biết: "Sống ở đây, Chí Nguyễn rất ngoan ngoãn, lễ phép nghe lời các bố chỉ dạy. Con luôn nỗ lực, tự giác học tập và là học sinh khá của lớp. Không chỉ em Chí Nguyễn, trước đó, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã nhận nuôi em Rơ Mah Sim, hiện đang theo học Trung cấp Luật ở Quảng Bình. Ngoài ra, Đồn cũng nhận hỗ trợ 3 em theo chương trình “nâng bước em tới trường”.

Tương tự hoàn cảnh của Chí Nguyễn, em Kpuih Chí (SN 2013, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) cũng không may mắn như các bạn bè cùng trang lứa, lúc lên 6 tuổi, mẹ mất sớm, bố Chí đi lấy vợ khác. Vì vậy, em sống với bà ngoại tuổi già sức yếu. Thấy hoàn cảnh đáng thương, Kpuih Chí được Đồn Biên phòng Ia Nan nhận về nuôi dưỡng.

W_z6517537083971_14d1f6b484fae6c7056b31cf461dfe94.jpg
Khi được về sinh hoạt, học tập tại đơn vị, em Kpuih Chí được các cán bộ chiến sĩ nuôi dưỡng, chăm sóc như người thân trong gia đình.

Thiếu tá Ngô Văn Hữu – Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ), chia sẻ: Từ khi về sinh hoạt, học tập tại đơn vị, Chí được các cán bộ chiến sĩ nuôi dưỡng, chăm sóc như người thân trong gia đình.

Kpuih Chí là đứa trẻ rất thông minh, tiếp thu nhanh, nhớ lâu và chịu khó. Minh chứng cho thấy, 5 năm liền Chí đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và khá. Ngoài giờ học, còn giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tối, tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của đơn vị.

Theo thông tin mà PV có được, từ năm 2019 đến nay, 8 đồn Biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhận nuôi 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình "con nuôi Biên phòng".

Đến...những ngôi nhà thắm tình quân, dân

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phân bổ kinh phí cho 6 đồn Biên phòng triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở khu vực biên giới.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 700 triệu đồng từ tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua lời kêu gọi của đơn vị.

W_z6486502922342_96ab6818267e448cfe5335b578e217e1.jpg
Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc dành cho nhân dân vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn chung tay, chung sức hỗ trợ 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã xây dựng 3 căn nhà.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc dành cho nhân dân vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã chung tay hỗ trợ 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã xây dựng 3 căn nhà mới.

Qua việc làm ý nghĩa này có thể thấy, những cán bộ, chiến sĩ không những cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, mà khi nhân dân cần, họ còn là những người thợ xây tận tụy, sẵn sàng góp công, góp sức giúp bà con có mái nhà vững chãi, khang trang.

Trò chuyện với phóng viên, già Rơ Lan Tư (một trong ba hộ) được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vui vẻ cho biết, già là thương binh hạng 3/4, sống cùng vợ chồng con gái út và 3 người cháu ngoại. Vì điều kiện khó khăn nên nhiều năm nay, mấy cha con, ông cháu phải ở trong căn nhà tạm.

Khi biết bản thân được hỗ trợ xây nhà mới, ông rất vui. Được biết, để ngôi nhà mới thêm rộng rãi, khang trang, gia đình đã đóng góp thêm 70 triệu đồng, số tiền này là bao nhiêu năm dành dụm và vay mượn thêm. Nhờ sự giúp đỡ của các chú Bộ đội Biên phòng, chỉ trong 12 ngày ngôi nhà đã được hoàn thành trong niềm vui mừng khôn xiết của tất cả gia đình già Rơ Lan Tư.

"Già rất cảm ơn Đảng, Nhà Nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Có ngôi nhà mới này, kể từ nay, gia đình già không còn lo trời mưa thì nước tạt vào, trời nắng thì ánh mặt trời chiếu thẳng vào nhà. Đặc biệt, Già xin hứa, sẽ chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân để vùng biên giới mãi luôn ổn định, bình yên, nhà nhà, người người sống trong hạnh phúc", già Rơ Lan Tư chia sẻ.

Với tinh thần “nhanh nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất”, chỉ tính từ ngày 16/2 đến 24/3, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã xây dựng, hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 3 căn nhà trên địa bàn xã.

Ngoài kinh phí do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ (mỗi căn 70 triệu đồng), Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã vận động 3 gia đình đối ứng thêm, với tổng số tiền 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hỗ trợ mỗi gia đình hàng chục bao xi măng cùng một số vật liệu và ngày công xây dựng.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, chia sẻ: Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên khu vực biên giới của tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Pnôn được giao triển khai xây dựng 3 căn nhà trên địa bàn xã. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chỉ huy, đơn vị đã tiến hành hội ý chỉ huy và họp Đảng ủy để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo; chủ động trao đổi với địa phương và lựa chọn nhà thầu nhanh chóng triển khai thực hiện.

Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, đều bắt đầu từ người dân và đem lại lợi ích của Nhân dân đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa của lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai, tình cảm giữa Quân và Dân lại thêm bền chặt, biên giới được giữ vững, bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Trần Sỹ