Dâng hương tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc
Ngày 14/3, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc (phường Quảng Thanh, TP. Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 487 năm Ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc và Chung kết hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 3.
Trạng nguyên Lê Ích Mộc (1458-1538) là người làng Thanh Lãng, tổng Phù Lưu, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, (nay là phường Quảng Thanh, TP. Thủy Nguyên).

Thủa nhỏ, do nhà nghèo lại mồ côi cha, ông phải đến ở nhờ tại chùa Diên Phúc của làng để được học tập. Mùa xuân năm Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (năm 1502, đời Lê Hiến Tông), Lê Ích Mộc đỗ Trạng nguyên, được triều đình trọng dụng và làm quan đến chức Tả Thị lang.
Ông là vị Trạng nguyên khai khoa của TP. Hải Phòng.
Trạng nguyên Lê Ích Mộc là tấm gương sáng, tự hào về tinh thần tự học, ý chí vượt qua mọi khó khăn để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân.
Trải qua gần 5 thế kỷ, những đóng góp của ông đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, việc hoằng pháp và chấn hưng Phật giáo, khuyến nông khuyến lâm và làm thủy lợi… vẫn còn nguyên giá trị.
Cũng trong khuôn khổ Lễ hội đã diễn ra Chung kết hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 3 năm 2025 với sự tham gia của 122 em học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn trên địa bàn.


Các em học sinh sáng tạo và đặt sự chú tâm, cảm xúc của mình vào mỗi nét bút để tạo ra tác phẩm vừa ý nghĩa lại vừa đẹp mắt, mang giá trị nghệ thuật trên nền giấy.
Hội thi là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tôn vinh cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc, tôn vinh đạo học.
Qua đó, tạo điều kiện cho các em học sinh yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu viết thư pháp được thể hiện khả năng của mình, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Trạng nguyên Lê Ích Mộc mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, tại buổi lễ dâng hương tưởng niệm hôm nay chính là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ, sống tốt hơn trong hiện tại và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.