Tòa tuyên án

Khi lòng tham phản bội lại niềm tin

Đức Hồ 10/03/2025 - 17:10

Phiên tòa hôm 7/3, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Kim – cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh 3 năm tù, đã để lại nhiều bài học thấm thía và suy nghĩ cho nhiều người.

Đây là sự việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi bị cáo Nguyễn Đình Kim đã về hưu 11 năm và hôm nay phải trả giá cho lòng tham của chính mình từ những năm tháng còn đương chức.

Ở huyện Vĩnh Thạnh, người dân không ai không biết đến ông Nguyễn Đình Kim, với nhiều giai thoại về “gia đình trị”, oai phong quyền lực cách đây từ hơn 10 năm về trước.

Vĩnh Thạnh là huyện miền núi nghèo nhất nhì tỉnh Bình Định, đa phần là người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có cuộc sống nghèo khổ, thiếu đất sản xuất, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bị thiên tai, lũ quét, sạt lở.

Người dân thiếu đất nhưng ông Nguyễn Đình Kim thì lại sở hữu hơn 138ha đất rừng phòng hộ.

Tháng 7/2002, ông Nguyễn Đình Kim được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định. Đến tháng 10/2005, được bầu làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho đến tháng 11/2014 thì nghỉ hưu.

Trong thời gian giữ các chức vụ này, vì lòng tham mà ông Nguyễn Đình Kim đã đánh mất chính mình.

nguyendinhkim.jpeg
Bị cáo Nguyễn Đình Kim trước tòa

Ông Kim lợi dụng ảnh hưởng chức vụ quyền hạn của mình để liên hệ với các cán bộ, người có thẩm quyền trong các cơ quan chức năng tại huyện Vĩnh Thạnh để được giao đất trái pháp luật, chuyển nhượng 138,4ha đất rừng phòng hộ tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hòa (nay xã Vĩnh Hiệp), tiểu khu 169 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Theo quy định, tiểu khu 176a xã Vĩnh Hòa được phân cấp quy hoạch là rừng phòng hộ xung yếu, nên trong trường hợp này UBND huyện Vĩnh Thạnh không có thẩm quyền giao đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu, rất xung yếu cho hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 7/2004 khi được giao 115 ha đất rừng tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hòa (nay là xã Vĩnh Hiệp), huyện Vĩnh Thạnh thì ông Kim là Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định.

Với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm là người đứng đầu lực lượng Kiểm lâm có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, ông Kim biết rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; Luật Đất đai năm 1993 và năm 2003; các văn bản của Nhà nước quy định về chế độ bảo vệ rừng phòng hộ xung yếu; Quyết định số 3081/QĐ-UB ngày 14/9/2001 của UBND tỉnh Bình Định, thì tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo và tiểu khu 176a xã Vĩnh Hòa (nay là Vĩnh Hiệp) được phân cấp là rừng phòng hộ xung yếu và không có chủ trương giao đất rừng phòng hộ cho cá nhân, tổ chức nào quản lý, bảo vệ.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Thạnh chưa có kế hoạch, phương án giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình. Nhưng ông Kim đã có hành vi thông qua các hộ gia đình có quan hệ huyết thống với ông, đồng thời thông qua chức vụ của mình đang có gây ảnh hưởng làm cho các cán bộ xã, huyện trên địa bàn Vĩnh Thạnh, thực hiện hành vi trái pháp luật, xác nhận và quyết định giao 115 ha đất rừng phòng hộ không đúng thẩm quyền cho ông, sử dụng vào mục đích cá nhân.

48ddf198-cc2d-4ed3-af89-5e077214e49b.jpeg
Trong 138,4ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim, riêng 2 hộ ông Kim (85ha) và 2 con trai Nguyễn Đình Sơn (30ha), Nguyễn Đình Ngân (23,4ha).

Ngày 4/10/2006, mặc dù ông Nguyễn Đình Kim đã bị UBND huyện Vĩnh Thạnh có quyết định thu hồi 18 ha đất trước đó, nhưng tháng 12/2006 (sau khi bị thu hồi đất 2 tháng) ông Kim tiếp tục làm đơn, nhờ người khác là ông Nguyễn Văn Dũng đứng tên để xin được giao 18 ha đất rừng tại khu vực mới bị thu hồi.

Các cấp chính quyền, người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh thời điểm đó đều nhận thức được việc giao đất cho ông Dũng là không đúng đối tượng, nhưng trước sự ảnh hưởng với chức vụ là Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh của ông Kim nên đã quyết định giao trái pháp luật 18 ha đất rừng đã thu hồi trước đó của ông Kim và giao thêm 5,4 ha đất rừng tại khu vực liền kề cho ông Kim.

Hành vi giao đất trái pháp luật cho ông Kim, đã gây thiệt hại giá trị về đất tại thời điểm được giao đất, với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Do đó, ông Kim phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh bị kết tội đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm: chị ruột, 3 cháu ruột và con trai (có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, kết quả cuối cùng hơn 138ha đất rừng phòng hộ về tay hộ ông Kim và 2 con trai).

Trong 138,4ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim, riêng 2 hộ ông Kim (85ha) và 2 con trai Nguyễn Đình Sơn (30ha), Nguyễn Đình Ngân (23,4ha).

Theo dõi phiên tòa hơn 3 giờ đồng hồ, điều tôi bất ngờ là thái độ của bị cáo Nguyễn Đình Kim. Bị cáo hoàn toàn thờ ơ, không nhận tội trước những chứng cứ mà Viện Kiểm sát đưa ra, để truy tố tội danh.

c95fa895-5b07-4544-a3c2-cb70b1fb0375.jpeg
Cây tre, nứa được trồng trên diện tích rừng phòng hộ.

Bị cáo Kim đổ lỗi, mọi chuyện do cấp dưới đồng ý. Không ai nhắc nhở bị cáo đang làm sai và bị cáo cũng không ép buộc ai. Bị cáo còn khẳng định việc mình làm là hiệu quả chứ không phải để lại hậu quả.

3 năm tù giam là hình phạt mà bị cáo Nguyễn Đình Kim phải trả giá cho sai lầm của mình. Nhưng bị cáo Kim cũng cần có một lời xin lỗi trước nhân dân, vì sự tham lam của mình mà phản bội niềm tin của nhân dân đã gửi gắm.

Đức Hồ