Nông dân ngậm ngùi vì ruộng khô, lúa chết
Nhìn cánh đồng lúa đang thời kỳ trổ bông, bỗng chết cháy vì hạn hán khiến ai nấy đều ngậm ngùi… Thế là, một vụ mùa lại “trắng tay” với bà con nhân dân xã A Dơk, xã Trang (huyện Đak Đoa, Gia Lai).
UBND xã A Dơk và xã Trang (huyện Đak Đoa) vừa có báo cáo về tình hình khô hạn, thiếu nước sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa xảy ra trên địa bàn.
Cụ thể, vụ đông xuân 2024-2025, toàn xã A Dơk gieo trồng 120 ha lúa nước. Trong đó, khoảng 46ha lúa tại cánh đồng Đăk Kút bị khô hạn, thiệt hại từ 70% đến mất trắng. Tại xã Trang, khoảng 2,5 ha, mức độ thiệt hại cũng như xã A Dơk.


Nguyên nhân, do trên địa bàn từ đầu năm đến nay không có mưa, mạch nước ngầm xuống thấp, Kênh mương Đak Kut khô cạn, không còn nước tưới. Trong khi trên địa bàn không có ao, hồ dự trữ nước.


Đến nay, các địa phương này ước tính thiệt hại gần 560 triệu đồng. Dự báo trong thời gian tới, nếu không có mưa diện tích lúa nước vụ Đông Xuân trên các cánh đồng trên sẽ thiệt hại mất trắng còn lớn hơn nhiều.


Ngày 6/3, có mặt tại khu vực hàng trăm ha lúa, có nguy cơ bị mất trắng, Phóng viên báo Công lý ghi nhận rất nhiều mảnh ruộng đã bị phá bỏ, người dân đã xới đất. Các kênh mương dẫn nước bị khô. Cùng với đó, những người nuôi số lượng lớn trâu, bò đã mua hoặc xin lại lúa bị khô để cắt về làm thức ăn cho gia súc.



Chị Blan (SN 1974, xã A Dơk), đứng giữa ruộng lúa bị khô hạn, buồn bã chia sẻ với phóng viên: Gia đình chị có 5 người con, 2 người đã lập gia đình ra ở riêng. Hiện nay, trong nhà có 5 miệng ăn, nhưng chỉ có 4 trăm cây cà phê và 2,5 sào trồng lúa. Một năm, thu hoạch từ cà phê được khoảng hơn 100 triệu, chưa đủ để trang trải cuộc sống cũng như trả nợ.

“Sau khi thu hoạch xong cà phê, gia đình tôi mong đợi vào vụ lúa để có lương thực phục vụ cho bữa ăn. Vậy nhưng, giờ lúa mới đơm đòng nhưng bị khô vì không có nước, nên gia đình phải phá bỏ đưa về cho 4 con bò ăn. Tiếc lắm, đau lòng lắm… nhưng không biết phải làm sao”.

Còn ông Sưi (SN 1968, xã A Dơk) cho biết thêm, bản thân đi chăn trâu bò đã nhiều năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên, mới đầu mùa nắng nóng mà lúa đã bị cháy. “Tội bà con nhân dân lắm, làm ra được hạt thóc rất cực khổ. vậy nhưng, năm nay lúa mới ra đòng thì đã bị cháy hết. Nhiều lúc, nhìn những đám ruộng bị phá bỏ, cày xới đất mà tôi rất đau lòng”.