Giấc mơ những mảnh đời sống trong ngôi nhà tạm
Những mảnh đời sống trong ngôi nhà tạm, nhà dột nát ở Bình Định đã được tiếp sức viết giấc mơ về hành trình cuộc sống ổn định, ít vất vả hơn, khi được xây dựng căn nhà mới khang trang.
Bộ đội về tận làng, dân vui mừng biết ơn
Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng cho 158 hộ trên địa bàn huyện miền núi Vân Canh và hỗ trợ ngày công xây dựng mới và sửa chữa cho 43 hộ không có khả năng đối ứng trên địa bàn xã Canh Liên, nhằm giảm một phần chi phí trong xây dựng mới, sửa chữa nhà.
Ngoài huy động lực lượng, phương tiện lên hỗ trợ huyện Vân Canh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tích cực, chủ động tham gia chung tay cùng chính quyền địa phương phấn đấu đến tháng 5/2025 xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Thấy bộ đội về làng hỗ trợ xây nhà mới, chị Đinh Thị Chênh, 35 tuổi, làng Kà Nâu, xã Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh vui mừng: “Tôi không biết nói gì hơn lúc này, xúc động lắm vì bao nhiêu năm đi làm thuê nhưng cũng chỉ đủ tiền để trang trải cuộc sống. Nay được nhà nước hỗ trợ tiền xây, công làm thì có bộ đội về phụ giúp. Nhớ lại những đêm mất ngủ vì mưa gió trong căn nhà ọp ẹp, dột nát, tôi rất biết ơn”.
Còn ông Nguyễn An Hùng (55 tuổi, ở làng Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) thuộc hộ nghèo, lại là đối tượng được bảo trợ xã hội nên cuộc sống vô cùng khốn khó.
Khi còn nhỏ, ông Hùng rất ham học, có tiếng là học giỏi nhưng vì mắt ngày càng mờ dần nên bao ước mơ đành dang dở.
Sau khi kết hôn, vợ chồng ông ở trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại, mưu sinh bằng 2 sào ruộng lúa (1.000 m2), rồi lần lượt 3 đứa con ra đời.
Dù ở trong căn nhà dột nát, bữa đói bữa no, vợ chồng ông vẫn quyết tâm làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Không phụ lòng cha mẹ, 3 người con chăm chỉ học tập. Khi đỗ vào đại học, các con của vợ chồng ông Hùng đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cho bản thân, hỗ trợ em nhỏ hơn để cha mẹ bớt khổ.
Người con gái đầu đã tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Luật (TP. HCM) nhưng chưa có việc làm ổn định, đang làm công việc tạm thời tại TP. HCM. Con gái thứ 2 đã tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM, đang học nâng cao. Con trai út trong những năm học THPT mới phát hiện bị bệnh tim, gia đình đã chạy chữa, hiện cũng đang học đại học năm thứ 3.
"Những khi gặp trở ngại, vợ chồng tôi rồi các con cũng động viên nhau cố gắng học hành. Nhờ vậy mà chúng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn", ông Hùng chia sẻ.
Khi biết vợ chồng ông Hùng được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, họ hàng, bà con trong làng lập tức cho vay mượn, tổng cộng có gần 100 triệu đồng xây nhà mới. Nhiều người chẳng nề hà còn hỗ trợ công, giúp gia đình tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dựng lều ở tạm.
"Nhà cũ xây hơn 30 năm, mùa mưa bị thấm tường, dột nước khắp nơi nhưng vợ chồng tôi vẫn chấp nhận, phải lo cho mấy đứa con học hành, có nghề nghiệp ổn định. Có căn nhà mới là ước mơ của vợ chồng tôi nhưng đâu có dám nói ra, sợ mấy đứa nhỏ lo kiếm tiền mà sao nhãng học hành", bà Nguyễn Thị Năm (vợ ông Hùng) nói.
Không để ai bỏ lại phía sau
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, Bình Định là tỉnh tiên phong đi đầu trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, theo chủ trương của Chính phủ.
Theo UBND tỉnh Bình Định, tỉnh này hỗ trợ đối với hộ xây mới là 60 triệu đồng, sửa chữa là 30 triệu đồng. Với 4.442 hộ, tổng kinh phí gần 215,2 tỷ đồng.
Mức kinh phí này là sự hỗ trợ cơ bản về nguyên vật liệu. Còn việc hoàn thiện ngôi nhà, cần sự chung tay của bà con, vốn đối ứng của các nguồn lực khác. Cần giám sát thi công chặt chẽ, để ngôi nhà có chất lượng, đúng tiêu chuẩn 3 cứng "nền cứng, khung cứng và mái cứng".
“Hết năm 2025, Bình Định không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tôi kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, bà con cùng với chính quyền, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và "không để ai bỏ lại phía sau", ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.
Theo ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, những năm qua, chủ trương của lãnh đạo tỉnh Bình Định là cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm tới an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.
Đối với hộ nghèo và cận nghèo, từ năm 2019 đến nay, Bình Định phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đến nay, xây dựng trên 5.300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn lại 2.054 nhà. Đối với gia đình chính sách, trong thời gian qua, tỉnh xây dựng trên 4.000 căn, hiện còn hơn 2.300 căn.
Trong thời gian qua, Bình Định đã phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, cả hệ thống chính trị tham gia, huy động mọi nguồn lực để xây dựng. Đến nay, Bình Định còn hơn 4.000 căn nhà tạm, nhà dột nát.
"Kể từ nay, tất cả các địa phương xem việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Phải tập trung làm cho xong việc này, để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bình Định, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là dịp tri ân sự đóng góp của các gia đình chính sách... Đảm bảo tháng 5/2025 xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trong tỉnh", ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu.