An ninh trật tự

Vợ chồng dựng màn kịch chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Lê Hiếu 24/02/2025 - 12:29

Lợi dụng niềm tin của người dân vào tín ngưỡng, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, trú phường Tân An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã lập ra kế hoạch tinh vi, dựng lên màn kịch "tu tập thành tiên" để lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Tháng 1/2025, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện những dấu hiệu bất thường tại khu đất rẫy rộng hơn 6ha ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo.

z6347049793715_7b420bee57c5004dfcf7e4bf2495a7b2(1).jpg
Lực lượng chức năng đọc lệnh Nguyễn Anh Tuấn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, vào năm 2021, trong quá trình tham gia các hoạt động tu tập, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn nhận thấy nhiều người có điều kiện kinh tế khá giả thường mong muốn rút ngắn quá trình tu hành để nhanh chóng "đắc đạo." Lợi dụng tâm lý này, cả hai đã nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi mua hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, vợ chồng Tuấn đã xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất nhỏ, đồng thời yêu cầu những người tham gia "tu tập thành tiên" nộp tiền với lý do đóng góp xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho việc tu hành.

Hơn thế nữa, bằng những lời tuyên truyền hào nhoáng cặp vợ chồng này khẳng định rằng việc "tu tập thành tiên" sẽ giúp người ta sớm đắc đạo, đạt được những ước nguyện và "muốn gì được nấy". Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là họ phải sử dụng các "pháp khí" đặc biệt để "thúc đẩy" quá trình tu hành nhanh chóng hơn.

Thực chất, những "pháp khí" này chỉ là những món đồ rất rẻ tiền trên thị trường, chẳng hạn như con gà trống bằng sắt giá vài trăm nghìn đồng được thổi phồng thành báu vật tâm linh, bán lại với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Nhiều nạn nhân đã bỏ ra hàng tỷ đồng chỉ để mua các "pháp khí" và tham gia tu tập. Có người đã mất đến 5,3 tỷ đồng chỉ để mua một chiếc "la bàn địa chấn" và nhiều món đồ khác.

thu-doan-tinh-vi-cua-cap-vo-chong-lua-dao-gan-100-ty-dong-bang-chieu-bai-tu-tap-thanh-tien-4-dak-lak-binh-duong-1740364092883929753637.jpg
Nhà thờ tổ được xây dựng trên mảnh đất 6ha để củng cố lòng tin những người tham gia.

Vợ chồng Tuấn – Nhớ còn tự lập nhiều tài khoản gmail giả danh những "sư phụ" đã đắc đạo, như "Châu Ngọc" hay "Hoàng Milan". Bằng những lời khuyên nhủ từ xa, chúng khẳng định có khả năng "tách hồn", "di chuyển đồ vật bằng phép thuật", thêm phần thuyết phục nạn nhân mua vật phẩm.

Thậm chí, cặp vợ chồng còn thuê người giả danh "sư mẫu Hoàng Milan" để giảng dạy Phật pháp, tạo sự tin tưởng tối đa đối với những người bị hãm hại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Hiếu