Đời sống

Thêm một mái nhà chung cho những "chiến binh K" nhỏ bé, kiên cường

Thiên Nhã 21/02/2025 - 22:15

Ngày 21/2, Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh đã chính thức đi vào hoạt động, góp thêm một mái nhà chung đầy ắp yêu thương và hy vọng cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mái nhà chung san sẻ yêu thương

dscn7138.jpg
Các bệnh nhi ung thư và gia đình đến tham dự lễ thành lập Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

Tọa lạc tại địa chỉ số 49 đường 205A, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh là một điểm tựa ấm áp dành cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2.

dscn7010.jpg
Chỗ ở miễn phí cho các bệnh nhi và gia đình tại Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

Không chỉ cung cấp chỗ ở miễn phí, nơi đây còn mang đến những bữa ăn 0 đồng đầy đủ dinh dưỡng, giúp các em và gia đình vơi bớt khó khăn trong quá trình điều trị.

dscn7080.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát biểu tại lễ thành lập Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

Tại lễ thành lập, ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó Chủ tịch hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM cho biết, Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng là một mô hình rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Đồng hành và hỗ trợ Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh trong hành trình ý nghĩa này, sắp tới các chương trình tập huấn sẽ được tổ chức, nhằm đảm bảo mang đến những bữa ăn đủ dinh dưỡng, tiếp sức cho các bệnh nhi.

dscn7068.jpg
Chị Quyên Dương – Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Minh chia sẻ về hành trình hình thành và ý nghĩa của Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

Chia sẻ về hành trình hình thành và ý nghĩa của Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh, chị Quyên Dương – Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Minh, không nén được xúc động: "Nhằm san sẻ và phần nào vơi đi những khó khăn, vất vả mà các em nhỏ và gia đình phải trải qua trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, trước đó chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình như bữa ăn 0 đồng, tặng quà sinh nhật cho các bé hàng tháng,...

dscn7143(1).jpg
Những "chiến binh K" nhỏ bé, kiên cường.

Nhưng với mong muốn làm nhiều điều hơn cho các bệnh nhi, Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh được nhóm thiện nguyện Hoa Minh thành lập cùng sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và cộng đồng. Mong rằng, mái ấm này sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc giúp các em nhỏ và gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, chuyên tâm điều trị và sớm hồi phục".

dscn7161.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ trao quà cho các bệnh nhi.
dscn7169.jpg
Mạnh thường quân trao quà cho các bệnh nhi.

Tại buổi lễ, những phần quà cũng được nhóm thiện nguyện Hoa Minh và các mạnh thường quân trao cho những bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tiếp thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật cho các em.

Những "chiến binh K" nhỏ bé, kiên cường

Tại Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh, tôi đã có dịp được gặp gỡ và trò chuyện với những "chiến binh K" nhỏ bé nhưng kiên cường, mang trong mình nghị lực sống phi thường.

Em Nguyễn Văn Việt Nam, 10 tuổi, đến từ An Giang, đã phải làm bạn với bệnh viện từ khi mới 2 tuổi. Em mắc bệnh ung thư máu, một căn bệnh nghiệt ngã đã cướp đi tuổi thơ bình yên của em. Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ Nam phải quay lại bệnh viện để tiếp tục đợt truyền thuốc điều trị, nhưng em vẫn tươi cười, vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

dscn7024.jpg
Em Nguyễn Văn Việt Nam và mẹ tại Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

Chị Dung, mẹ của Nam chia sẻ, cứ tầm 7-10 ngày, em lại phải vào viện điều trị một lần. Sau mỗi lần truyền thuốc, gần cả tuần em mệt và đau đến mức không ăn nổi cơm. Quá trình hồi phục sau những ca mổ điều trị lại càng đau đớn, mệt nhọc hơn.

8 năm qua, Việt Nam đã trải qua không biết bao nhiêu lần điều trị như thế. Thế nhưng, em vẫn luôn kiên cường, đôi mắt em vẫn sáng, nụ cười vẫn hồn nhiên.

Chị Dung kể, vì cách mấy ngày em lại phải vào viện điều trị nên hai mẹ con vài tháng mới có dịp tranh thủ những ngày giãn cách điều trị về nhà, mà mỗi lần về cũng chỉ được không quá 10 hôm.

Trước đây, khi chưa có Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh, hai mẹ con phải thuê phòng trọ gần bệnh viện để tiện điều trị, mỗi ngày mất 150.000 - 200.000 đồng, chưa kể tiền ăn uống. Giờ đây, có mái nhà Hoa Minh, nỗi đau thể xác mà Nam phải chịu đựng vẫn còn đó, nhưng gánh nặng kinh tế đã vơi đi phần nào.

dscn7052.jpg
"Chiến binh K" 10 tuổi Nguyễn Hoàng Anh.

Tôi cũng có dịp trò chuyện với cô bé 10 tuổi Nguyễn Hoàng Anh. 2 năm qua, em luôn là "chiến binh K" kiên cường. Hoàng Anh hiếu động, thích cười, thích vẽ. Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, em vẫn giữ được sự hồn nhiên và tinh nghịch của một đứa trẻ 10 tuổi, vẫn dành thời gian nghỉ ngơi sau những lần điều trị để tìm giấy vẽ tranh.

c78b2eb3bb6f05315c7e.jpg
Hoàng Anh nhận quà tại lễ thành lập Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

"Con thích vẽ hươu cao cổ vì chúng cao lớn và mạnh mẽ," Hoàng Anh nói với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Chị Thuy - mẹ Hoàng Anh tâm sự, Hoàng Anh vẽ đẹp lắm. Những bức tranh của em luôn tràn ngập màu sắc tươi vui và hình ảnh sinh động.

"Hai mẹ con ở Gò Vấp. Trước khi đến đây, sau mỗi lần điều trị đều phải đi đi về về xa xôi, vừa mất thời gian lại vừa mệt nhọc hơn cho cháu. Từ ngày có nhà lưu trú này, hai mẹ con đỡ vất vả hơn nhiều" - Chị Thuy cười nói.

6bcb230be6d6588801c7-1-(1).jpg
Thành viên nhóm thiện nguyện Hoa Minh và các mạnh thường quân chụp ảnh cùng các bệnh nhi tại Nhà lưu trú - Bếp ăn 0 đồng Hoa Minh.

Có những ngôi sao hy vọng được thắp lên, bằng chính tình người và sự tử tế. Mong rằng dưới mái nhà chung Hoa Minh đầy yêu thương, các "chiến binh K" nhỏ bé sẽ có thêm một điểm tựa vững chắc, thêm nhiều sức mạnh để chiến đấu, chiến thắng kiên cường.

Thiên Nhã