Xã hội

Tự hào đảng viên trẻ trước ngày nhập ngũ

Gia Ân-Thái Trường 12/02/2025 - 17:44

Những ngày này, tại Nghệ An, nhiều thanh niên đã vinh dự được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Đây là những quần chúng ưu tú, có quá trình phấn đấu rèn luyện tốt, thể hiện tinh thần yêu nước, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Vinh dự trở thành đảng viên

Sau thời gian phấn đấu, rèn luyện, quần chúng ưu tú Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 2004, vinh dự được Chi bộ thôn 4-5, xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) kết nạp vào Đảng chỉ vài ngày trước khi lên đường nhập ngũ.

Là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, Quân đã đi làm công ty ở tỉnh Đồng Nai, có công việc cơ bản ổn định, nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đặc biệt tấm gương từ ông ngoại là bộ đội, bà nội là dân công hỏa tuyến từng tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho đất nước, Quân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

3.jpg
Huyện Đô Lương giao lưu, gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ 2025.

Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Quân bày tỏ: “Em vô cùng vinh dự và tự hào khi được kết nạp vào Đảng ngay trước ngày nhập ngũ. Đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên thệ, em rất hồi hộp và nhận thấy trách nhiệm lớn lao của mình.

Đây là dấu mốc quan trọng, là động lực để em nỗ lực hơn nữa trong môi trường quân đội và phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu. Khi vào quân ngũ, em mong muốn bản thân được trải nghiệm môi trường kỷ luật quân đội để tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành hơn về mọi mặt”.

7.jpg
Thị đoàn Thái Hòa tặng quà cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Còn với em Phan Xuân Phúc, sinh năm 2006 ở xóm Quang Minh, xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) trước khi lên đường nhập ngũ lại đón nhận mất mát quá lớn khi bố của em bị tai nạn đã không may qua đời vào tháng 12/2024.

Phúc ngậm ngùi chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã đi làm cho 1 quán ăn ở Vinh, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, em đã viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ và rất ngóng đợi để được khoác lên mình màu xanh áo lính. Nhưng khi bố đột ngột qua đời thì em lại có chút phân vân, chững lại và lo lắng khi ở nhà chỉ còn mẹ và em trai còn nhỏ.

Em tự hứa mình phải trở thành trụ cột giúp đỡ mẹ. Nhớ lời dặn của bố khi còn sống muốn em được rèn luyện trong quân ngũ. Là một đảng viên trẻ em càng cố gắng hơn nữa để phụ lòng của bố và mọi người”.

2(2).jpg
Gác lại nỗi đau mất bố, tân binh Phan Xuân Phúc ở xóm Quang Minh, xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên trẻ.

Trước ngày nhập ngũ 4 ngày, tân binh Phan Huy Đức, sinh năm 2006 (xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) cùng các quần chúng ưu tú khác của huyện Yên Thành đã hô vang lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng. Đang làm việc trong tỉnh Bình Dương với mức lương khá ổn, nhưng Huy Đức đã quyết định gác lại công việc để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Huy Đức chia sẻ: “Được kết nạp Đảng cùng tân binh khác là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình em. Môi trường quân ngũ cũng sẽ giúp em hoàn thiện bản thân hơn, trưởng thành hơn”.

Sẵn sàng nhập ngũ

Chỉ còn 1 ngày nữa là các thanh niên Nghệ An lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Các bạn trẻ đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế vững vàng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

5(2).jpg
Xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) gặp mặt, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo kế hoạch, Nghệ An phát lệnh gọi nhập ngũ vào quân đội 3.416 công dân (chính thức 3.254 công dân, dự phòng 162 công dân). Trong số này, có 4 nữ công dân; 49 đảng viên; 945 công dân đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (đạt tỷ lệ 30%); 1.105 công dân đã tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 210 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 813 thanh niên dân tộc thiểu số và 237 thanh niên có đạo...

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, giao lưu, giúp đỡ các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ như tặng quà, gặp mặt giao lưu, tọa đàm, hỗ trợ xây dựng nhà, cấy lúa, thu hoạch hoa màu…

4(2).jpg
Huyện Nghĩa Đàn có tân binh nữ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ngày 11/02/2025 vừa qua, huyện Đô Lương tổ chức giao lưu, gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ 2025. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi gặp mặt, huyện Đô Lương đã trao tặng 280 suất quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025 trị giá gần 100 triệu đồng; trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở trị giá 60.000.000đ cho gia đình tân binh Đặng Quang Quyết, xã Lạc Sơn; 29 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho 29 tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự buổi lễ, nhắn nhủ, giao nhiệm vụ cho các đảng viên tân binh nhập ngũ lần này, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Mạnh Phong nhấn mạnh: Vinh dự được kết nạp vào Đảng là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của các đồng chí. Các đồng chí luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của người đảng viên, được quy định trong Điều lệ Đảng.

1(1).jpg
Tân binh Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 2004, vinh dự được Chi bộ thôn 4-5, xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) kết nạp Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tin tưởng rằng, với sự rèn luyện, đào tạo trong môi trường quân ngũ, các đồng chí sẽ trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng trở thành đảng viên chính thức, luôn gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệ Đảng và kỷ luật quân đội.

Những tấm gương ưu tú như các tân binh - đảng viên trẻ chính là minh chứng rõ cho tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

6(1).jpg
Huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở trị giá 60.000.000đ cho gia đình tân binh Đặng Quang Quyết, xã Lạc Sơn.

Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ còn truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa hình ảnh đẹp về trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương và đất nước, góp sức trẻ trong thành quả chung, xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Gia Ân-Thái Trường