Những nữ tân binh tình nguyện nhập ngũ
Lê Thanh Mai và Dương Thị Mỹ Tâm là 2 trong số 6 “bông hồng” của tỉnh Gia Lai viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đó, một người đã tốt nghiệp hại học tài chính ngân hàng, người còn lại tốt nghiệp cao đẳng dược.
Thực hiện ước mơ của mình và nguyện vọng của mẹ!
Lê Thanh Mai (SN 2000, trú tại phường Yên Thế) và Dương Thị Mỹ Tâm (SN 2001, trú tại xã Biển Hồ), thuộc TP. Pleiku, Gia Lai cùng xuất thân trong những gia đình có truyền thống yêu nước, cha và anh, em trai đang công tác trong quân đội. Vì thế, cả hai em luôn có những tình cảm đặc biệt đối với những người lính Cụ Hồ.
Vào năm 2023, Mai tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên ngành Dược, còn Tâm tốt nghiệp Trường đại học Văn Lang, chuyên ngành Tài chính ngân hàng.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai em đã không viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự ngay, mà chọn cho mình những công việc mà bản thân đã học xong để rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng sống, tu dưỡng phẩm chất chính trị. Đến dịp này, khi đã tích lũy cho mình những kiến thức cơ bản, cả hai quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
![W_z6310072800137_c9b34e2356b1adf6cb10230421ea9a7e.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/12/W_z6310072800137_c9b34e2356b1adf6cb10230421ea9a7e.jpg)
Lê Thanh Mai tâm sự: “Em xuất thân trong một gia đình có bố và em trai đang phục vụ trong Quân đội. Mẹ em làm nông nhưng đã mất năm 2020. Sinh thời, mẹ rất mong 2 chị em được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Sau khi học xong ngành Dược, em thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, cả về chuyên môn lẫn cách giao tiếp, ứng xử. Vì vậy, em quyết định đi làm thêm ở các quầy thuốc tây trên địa bàn TP. Pleiku để trải nghiệm cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm. Về nhà, học từ bố sự chỉnh chu, tác phong cũng như sự điềm đạm. Sau một thời gian, em nhận thấy bản thân cơ bản đã tích lũy được ít kinh nghiệm, nên quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vừa để thực hiện mong ước bấy lâu nay, vừa để hoàn thành nguyện vọng của mẹ lúc sinh thời”.
Còn em Dương Thị Mỹ Tâm, sau khi học xong, ở lại TP. Hồ Chí Minh để làm việc trong công ty tài chính của các Ngân hàng. Chính môi trường năng động, cùng với công việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều người ở tất cả các lĩnh vực, các tầng lớp nên mặc dù còn trẻ nhưng Tâm dường như rất từng trải, “già dặn” so với tuổi của mình.
![W_z6310072795277_a208410e049f81cf91d602108edb6e7a.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/12/W_z6310072795277_a208410e049f81cf91d602108edb6e7a.jpg)
“Mơ ước của em khi nhỏ là làm cô giáo, lớn lên học tài chính ngân hàng. Bây giờ, lại mong muốn được khoác lên mình màu áo xanh của người lính. Vì vậy, thời gian ở TP. Hồ Chí Minh, ngoài việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, em còn học hỏi cách giao tiếp, xử lý tình huống, sống có trách nhiệm với đồng nghiệp và mọi người.
Cuối năm vừa rồi, em về trao đổi với bố mẹ, anh trai về việc bản thân mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự, cứ tưởng sẽ bị gia đình phản đối về việc mình là nữ nhi, vào môi trường quân đội sẽ rất khổ cực, vậy nhưng, cả gia đình lại vui mừng và hưởng ứng em tham gia nhiệt tình”, Tâm chia sẻ.
Mong muốn phục vụ lâu dài trong “màu áo lính”
Nói thêm về sự chuẩn bị của mình trước ngày lên đường nhập ngũ, hai bạn trẻ Tâm và Mai đều hào hứng cho rằng chính gia đình, bố và anh trai, em trai là động lực to lớn nhất. Bản thân từ nhỏ, ở nhà học từ mẹ những điều hay lẽ phải, học từ bố tính kỷ luật, sự tự lập; lên trường học kiến thức và giáo dục quốc phòng; ra đời học cách sống, cách làm việc nên về cơ bản, cả hai đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Về lâu dài, cả hai em mong muốn được phục vụ trong Quân đội.
“Em chọn học Dược vì liên quan đến sức khỏe. Khi đã có sức khỏe thì sẽ có tất cả. Giờ nghề đã có, em không dám nói là mình đã từng trải, nhưng ít nhiều bản thân cũng đã va chạm với cuộc sống, học hỏi được nhiều thứ từ Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình... Vì vậy, khi vào môi trường quân đội, em không ngại khó, ngại khổ sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Mai nói thêm.
![W_z6310072761766_38f9441fa808a9ab0d355b60e688844b.jpg](https://cly.1cdn.vn/2025/02/12/W_z6310072761766_38f9441fa808a9ab0d355b60e688844b.jpg)
Đối với Dương Thị Mỹ Tâm, với những gì đã tích lũy được, nữ tân binh này tự tin sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Với những gì em đã học được từ gia đình cũng như trên giảng đường, ngoài xã hội, em tự tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Ông Lê Hoàn- Chỉ huy Trưởng Ban CHQS phường Yên Thế, TP. Pleiku, cho biết: Phường có 17 thanh niên lên đường nhập ngũ (trình độ 2 đại học, 1 cao đẳng, còn lại đã học xong THPT), 12 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trong đó em Mai là nữ duy nhất.
“Các thanh niên đều có phẩm chất chính trị, ở địa phương được đánh giá cao. So với các năm trước thì năm nay chất lượng tốt hơn. Các thanh niên đều chấp hành tốt từ sơ tuyển. Em Mai là nữ duy nhất ở phường xung phong nhập ngũ trong khoảng 10 năm trở lại đây”, ông Hoàn nhấn mạnh.
Còn ông Nguyễn Quốc Vinh-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS xã thông tin, trên địa bàn có 38 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 21 thanh niên viết đơn tình nguyện. Đây cũng là xã có số lượng thanh niên nhập ngũ nhiều nhất thành phố, tỉnh. Các thanh niên có tư tưởng ổn định, đại diện ban thôn làng, xã đã đến thăm hỏi động viên khích lệ tinh thần các em. Mọi công việc đã được chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân vào ngày 13/2.
Ngày 13/2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể làm lễ giao, nhận quân cho 2.406 công dân sẽ lên đường làm nghĩa vụ Quân sự và 469 thanh niên lên đường làm nghĩ vụ Công an nhân dân.