Hơn 150 nữ tù nhân bị cưỡng hiếp và sát hại trong vụ vượt ngục Goma ở Congo
Hơn 150 nữ tù nhân đã bị cưỡng hiếp và sát hại vào tuần trước khi các tù nhân nam vượt ngục, phóng hỏa một nhà tù ở Goma, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), một phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết.
Ngày 7/2, phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc Seif Magango cho biết, hầu hết trong số 165 nữ tù nhân bị các tù nhân nam trốn thoát cưỡng hiếp đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Có khoảng 9 đến 13 nữ tù nhân, "tất cả đều đã bị hãm hiếp", sống sót sau vụ cháy, phát ngôn viên Magango nói thêm, trích dẫn một nguồn tin tư pháp ở DRC.
Các tù nhân nam, một số trong số họ đã bị cai ngục sát hại, đã âm mưu trốn thoát hàng loạt vào ngày 27 tháng 1 khi liên minh nổi dậy M23 chiến đấu với lực lượng Congo ở Goma để giành quyền kiểm soát thành phố, Đài phát thanh Okapi do Liên hợp quốc tài trợ đưa tin.
Hơn 4.000 tù nhân đã bỏ trốn khỏi nhà tù Muzenze vào ngày hôm đó, cơ sở này hiện đã "hoàn toàn trống rỗng" và bị bỏ lại trong đống đổ nát.
Bộ trưởng Truyền thông DRC Patrick Muyaya đã xác nhận vụ cưỡng hiếp 165 phụ nữ.
Các vụ giết người và cưỡng hiếp hàng loạt phản ánh tình trạng bạo lực tình dục diễn ra liên tục liên quan đến xung đột đã gây khó khăn cho DRC trong nhiều thập kỷ.
Ngày 7/2, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết, họ đã nhận được báo cáo về các trường hợp bạo lực tình dục khác liên quan đến quân đội DRC và các lực lượng đồng minh.
Liên hợp quốc cho biết, gần 3.000 người đã thiệt mạng tại thành phố Goma ở miền Đông DRC, sau khi nó bị nhóm nổi dậy chiếm đóng sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt với quân đội Congo.
Vivian van de Perre, Phó Trưởng phái bộ Liên hợp quốc tại DRC, cho biết, "2.000 thi thể trên đường phố Goma đã được đưa đi chôn cất trong những ngày gần đây, và 900 thi thể vẫn còn trong nhà xác của các bệnh viện Goma".
Trong tuần này, nhóm nổi dậy M23, tuyên bố đã chiếm được thành phố Goma, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức sau khi các cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ khiến gần 3.000 người thiệt mạng.