Đời sống

Hình ảnh tại Lễ truy điệu 12 liệt sĩ hy sinh khi tham gia diễn tập

Kim Sáng 08/12/2024 12:32

Hơn 12h trưa 8/12, những chiếc xe cuối cùng rời Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, TP.HCM đưa tiễn 12 liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Đúng 11h, Lễ truy điệu 12 liệt sĩ hy sinh khi tham gia diễn tập phòng thủ tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) bắt đầu.

Thay mặt Ban lễ tang, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 đọc điếu văn.

dsc_5554.jpg
Lễ truy điệu 12 liệt sĩ hy sinh tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, TP.HCM.

"Hôm nay, trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn bộ binh 5; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai cùng gia đình các liệt sĩ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa các đồng chí chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ diễn tập năm 2024 vào ngày 2/12/2024 về nơi an nghỉ cuối cùng", Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc mở đầu điếu văn.

dsc_5614.jpg
Truy điệu 12 liệt sĩ hy sinh khi diễn tập phòng thủ ở Đồng Nai.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cho biết, 12 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tham gia diễn tập năm 2024 đã anh dũng hy sinh vào lúc 20h27' 2/12/2024 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Giáp Thìn) tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3.

Đây là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với Quân đội, Quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình các đồng chí.

dsc_5588.jpg
Cúi đầu tiễn biệt các liệt sĩ.

Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập để sẵn sàng các phương án tác chiến, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.

12 chiến sĩ thân yêu của chúng ta đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới đôi mươi, tràn đầy nhựa sống với biết bao khát vọng, để lại nỗi đau thương và niềm tiếc thương vô hạn, không gì có thể bù đắp được.

dsc_5712.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tiễn biệt các liệt sĩ.

Trong giờ phút sinh ly tử biệt, hết sức đau thương này, chúng ta kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt 12 đồng chí chiến sĩ thân yêu thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

“Đây là nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn đối với chúng ta và thân nhân các gia đình liệt sỹ. Quân đội, LLVT Quân khu 7, Sư đoàn 5, mất đi những chiến sỹ ưu tú; các địa phương mất đi những công dân mẫu mực; đồng chí, đồng đội mất đi những người bạn thủy chung cùng chí hướng; các gia đình mất đi những người con thân yêu, hiếu thảo, khiêm nhường, những người anh, người em quý mến; làng xóm, khu phố, quê hương mất đi những công dân tiêu biểu, tâm huyết; bạn bè, thân hữu mất đi những người bạn thân thiết, trọn nghĩa, vẹn tình…”, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ.

Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí là minh chứng cho truyền thống trung với nước, hiếu với dân; thể hiện phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không quản ngại khó khăn, thử thách, hiểm nguy để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của người lính.

“Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các đồng chí, nêu cao ý chí quyết tâm; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân mà các đồng chí đã chiến đấu và hy sinh”, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc khép lại lời điếu văn.

Sau Lễ truy điệu, 12 liệt sĩ được đưa ra xe để về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Trong không khí tang thương, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người thân, Nhân dân đã cúi đầu tiễn biệt các liệt sĩ.

dsc_5624.jpg
dsc_5596.jpg
dsc_5633.jpg
dsc_5640.jpg
dsc_5652.jpg
dsc_5654.jpg
dsc_5666.jpg
dsc_5695.jpg
dsc_5701.jpg
dsc_5706.jpg
dsc_5678.jpg
dsc_5716(1).jpg
dsc_5725.jpg

Trước đó, Lễ viếng diễn ra từ 7h15' sáng 8/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong sáng 8/12, có 157 đoàn, với hơn 3.500 người đến viếng.

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Lễ tang tiến hành nghi thức truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ; truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 12 liệt sĩ đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong diễn tập tác chiến phòng thủ. Đại diện thân nhân gia đình các liệt sĩ đã đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng Tổ quốc ghi công, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Kim Sáng