Giáo dục

Gia Lai: Hàng nghìn cổ động viên cháy hết mình cổ vũ “nhà leo núi” Nguyễn Quốc Nhật Minh

Trần Sỹ 13/10/2024 - 10:07

Sáng 13/10, tại quảng trường Đại đoàn kết (TP. Pleiku), hàng nghìn cổ động viên là học sinh, thầy, cô giáo, người dân Gia Lai đã có mặt để “tiếp lửa” cho nhà leo núi Nguyễn Quốc Nhật Minh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Chiến thắng ở cuộc thi Quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) đã mang cầu truyền hình chung kết đầu tiên về cho tỉnh Gia Lai.

W_z5924426413800_32d6aa36c1c7a4c9cb4bb7813bc3f529.jpg
z5924426414608_832da8d085997169f036f5dedbf8f05b.jpg
z5924457509096_3fc66ce3b3da47fa97483738b09a8cb4.jpg
Điểm cầu Chung kết đường lên đỉnh Olympia ở Quảng trường Đại đoàn kết Gia Lai rất sôi động để cổ vũ cho "nhà leo núi" Nguyễn Quốc Nhật Minh

Mặc dù 8h30’ mới chính thức diễn ra cuộc thi, vậy nhưng từ 6h30’, quảng trường Đại đoàn kết (TP. Pleiku) đã trở nên rất náo nhiệt.

Cờ, trống, băng rôn và biểu ngữ cùng với hàng nghìn học sinh, thầy cô và người dân đã có mặt tại đây để cổ vũ cho Nguyễn Quốc Nhật Minh hết sức náo nhiệt, tiếp thêm tinh thần cho Nhật Minh và mong rằng nam sinh này sẽ giành được vòng nguyệt quế.

z5924432621703_f3b3399bdc275578e7323482929ad496.jpg
Mọi người cháy hết mình cổ vũ cho Nhật Minh

Cô Trần Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, không giấu nổi sự hạnh phúc, cô chia sẻ: “Từ sáng sớm, các thầy cô giáo cùng học sinh của toàn trường đã có mặt tại quảng trường Đại đoàn kết để cổ vũ và “tiếp lửa” cho em Nhật Minh. Mọi người ai cũng vui vẻ nhưng cũng có phần hồi hộp, mong rằng Nhật Minh sẽ có kết quả tốt nhất để bước lên vòng nguyệt quế”.

Cô Hạnh chia sẻ thêm, không khí ở điểm cầu Gia Lai đang rất “nóng” và náo nhiệt. Tiếng cồng, chiêng đặc trưng của mảnh đất đại ngàn vang lên hòa cùng những tiếng hô reo cổ vũ hết mình của hàng nghìn học sinh, thầy cô, cùng người dân Gia Lai cho chàng trai Nguyễn Quốc Nhật Minh. Nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, mong rằng chương trình Chung kết Olympia 2024 sẽ được diễn ra suôn sẻ, thành công.

W_z5924426403560_3b4a969b27bf3ffc7734d8417265fae8.jpg
Mọi người có mặt từ sáng sớm ở điểm cầu Gia Lai để theo dõi và cổ vũ cho Nhật Minh

Còn em Đỗ Thị Thu Duyên, học sinh lớp 10C3B, Trường THPT chuyên Hùng Vương, nói trong niềm hân hoan: “Từ 6 giờ sáng, lớp em đã có mặt tại điểm cầu trực tiếp để cổ vũ cho anh Nhật Minh. Chúng em rất vui và tự hào về anh ấy. Mong rằng anh Nhật Minh sẽ tự tin, hoàn thành tốt phần thi và dành chiến thắng về cho tỉnh nhà”.

Thời tiết hiện tại điểm cầu Gia Lai đang rất thuận lợi, nên công tác theo dõi phần thi, cổ động sẽ rất sôi nổi. Biết rằng, tất cả 4 “nhà leo núi” bước vào trận chung kết ai cũng xứng đáng bước lên mục vinh quang để giành vòng nguyệt quế, vậy nhưng chiến thắng thì chỉ có một. Mọi người dân Gia Lai mong rằng, chàng trai Phố núi sẽ vượt lên tất cả, giành chiến thắng để mang vòng nguyệt quế, mang vinh quang về tặng tỉnh nhà.

Trần Sỹ