Ký sự pháp đình

Đoạn kết của kẻ sát nhân bị kháng nghị tử hình

An Dương 05/10/2024 - 07:57

Dưới đống tro tàn Trần Văn Hiệp (SN 1976, ngụ Đắk Nông) để lại là những mảnh xương vụn thi thể người tình mà bị cáo nhẫn tâm đốt cháy thành than. Chính bởi hai lần phóng hỏa theo cách thức phạm tội không còn nhân tính, khiến Hiệp bị Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt lên tử hình nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. Đoạn kết của kẻ sát nhân cho thấy, cái ác luôn bị nghiêm trị thích đáng.

Trần Văn Hiệp rời Bà Rịa – Vũng Tàu đến tỉnh Đắk Nông mưu sinh bằng nghề nông. Tuy mới học đến lớp 5 nhưng nhờ chăm chỉ, Hiệp cũng tạo cho mình một cơ ngơi và tổ ấm với vợ con đề huề. Thế nhưng, Hiệp không biết vun vén những gì mình có, từ năm 2021, Hiệp lại chung sống với bà Bùi Thị Liên kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Cuộc tình lệch lạc kéo dài đến giữa tháng 8/2022 bỗng xảy ra biến cố. Bà Liên cảm thấy không thoải mái khi sống với người tình mê rượu nên nảy ý định muốn đường ai nấy đi. Chập tối 23/8/2022, bà Liên chính thức giãi bày “tâm tư” với Hiệp rồi lặng lẽ vào phòng ngủ dọn đồ dùng cá nhân rời đi để khép lại chuyện tình.

tran-van-hiep-3.jpeg
Bị cáo Trần Văn Hiệp

Bị cáo Hiệp nhớ lại: Việc bà Liên bỗng “đổi ý” khiến bị cáo nổi giận nên Hiệp dùng tay nắm tóc người tình giật xuống nền nhà, đồng thời cầm thanh gỗ nện tới tấp vào những chỗ hiểm yếu. Dù bị đau nhưng bà Liên vẫn phản ứng, giằng co với Hiệp và kiên quyết mang đồ dùng cá nhân ra khỏi nhà.

Thấy đòn roi chưa “khuất phục” được, Hiệp gia tăng hành vi bạo hành, tiếp tục cầm đoạn gỗ đánh tiếp vào đầu bà Liên. Bà Liên bỏ chạy vào nhà kho để dụng cụ lao động, còn bị cáo đi ra trước hiên nhà thản nhiên ngồi uống rượu. Khi nhìn thấy bà Liên tiếp tục ôm quần áo bỏ đi ra khỏi nhà, theo hướng ra vườn cà phê, Hiệp liền cầm gậy đuổi theo, ném trúng gáy bà Liên khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, gã quay vào nhà uống rượu tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Đến 20 giờ cùng ngày, Hiệp mới đi ra kiểm tra, thấy bà Liên nằm dưới đất thoi thóp nhưng chân vẫn còn cử động. Gã liền đưa người tình vào trong phòng ngủ nhưng đến 02 giờ sáng 24/8/2022, bà Liên qua đời. Phát hiện ra điều khủng khiếp ấy, Hiệp lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự sát.

Trong thời gian thuốc ngấm, Hiệp chạy xe đến nhà người bạn thông báo vừa uống thuốc diệt cỏ. Bạn Hiệp liền đưa gã vào Trung tâm Y tế huyện cứu chữa. Sau khi ổn định sức khỏe, 26/8/2022, Hiệp quay về nhà, đối diện với tội ác gã gây ra trước đó.

Sau hai ngày bị cáo nằm viện, thi thể bị hại bắt đầu phân hủy nên Hiệp nghĩ cách che giấu tội ác khủng khiếp gã gây ra. Hiệp nghĩ chỉ còn cách phi tang toàn bộ thi thể, xóa sạch dấu vết, coi như bà Liên biến mất bí ẩn. Nghĩ là làm, Hiệp đưa thi thể bỏ xuống hố trong chuồng bò cách nhà 12m. Sau đó gã gom toàn bộ vật dụng cá nhân của nạn nhân để lên trên tử thi. Hiệp tấp củi lên, đổ dầu diesel có sẵn đổ vào rồi bật lửa...

Việc “hỏa táng” phạm pháp và tàn nhẫn của Hiệp kéo dài suốt 12 tiếng, gã ra kiểm tra thấy thi thể chưa cháy hết nên tiếp tục đốt cho đến ngày 28/8/2022. Hiệp quan sát thấy dưới đống tro tàn chỉ còn lại một ít xương, gã mới yên tâm xúc một phần than tro đổ xuống suối ở gần nhà.

tran-van-hiep-0(1).jpeg
Bị cáo Hiệp trong một lần thực nghiệm tại hiện trường

Tưởng như tội ác vĩnh viễn chôn vùi, Hiệp ung dung sống tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài mất liên lạc, đầu tháng 9/2022, người thân bà Liên đến tận địa phương tìm kiếm. Quá trình tìm manh mối, ông Đào Văn Long phát hiện có nhiều dấu vết cháy nơi Hiệp đốt tử thi bà Liên, nghi vấn có án mạng, ông liền cấp báo cơ quan công an. Tội ác khủng khiếp Hiệp bị đưa ra ánh sáng ngay sau đó.

Qua phân tích ADN từ mẩu xương và các dấu vết khác, cơ quan điều tra xác định người bị hại chính là bà Liên. Vụ án được khởi tố, truy tố, xét xử. Cấp sơ thẩm tuyên phạt Hiệp tù chung thân về tội “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội "Xâm phạm thi thể". Ngay sau đó, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh kháng nghị tăng hình phạt đối với Hiệp để răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.

Vụ án được TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa, Trần Văn Hiệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong muốn được hưởng án chung thân để có cơ hội được sống.

Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định: Chỉ vì bị hại không còn muốn chung sống, bị cáo chẳng những không tôn trọng mà còn thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng bà Liên. Sau đó, bị cáo còn dùng dầu diesel đốt thi thể để che giấu hành vi phạm tội. Chuỗi hành vi thể hiện bị cáo rất côn đồ, thái độ xem thường pháp luật.

Chưa hết, qua quá trình gây án cho thấy bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách quyết liệt, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, bị cáo còn 2 lần thực hiện hành vi đốt thi thể bị hại, đốt lần đầu cháy chưa hết nên đốt tiếp lần hai nhằm mục đích che giấu tội ác. Đây cũng là tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự.

Bản án phúc thẩm nêu rõ: Tội ác Trần Văn Hiệp thực hiện gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự, trị an. Cần thiết loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt tử hình Trần Văn Hiệp về tội “Giết người”; 3 năm tù về tội “Xâm phạm thi thể”; Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo chấp hành là tử hình.

Bị cáo Hiệp choáng váng khi nghe phán quyết của Tòa, cơ hội được sống lụi tàn trong mắt gã. Nỗi ân hận tràn ngập ùa về cùng với cảm giác cánh cửa cuộc đời sập xuống, Hiệp thấm thía được giá trị nhân sinh, giá như bị cáo biết tuân thủ pháp luật. Với bị cáo, điều “giá như” đó đã đến quá muộn màng...

(Tên bị hại đã được thay đổi)

An Dương