Đời sống

Đón 51 chiến sĩ mũ nồi xanh từ Nam Sudan về nước

Kim Sáng 29/09/2024 - 12:17

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tỉnh Bentiu, Nam Sudan, 51 chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 về nước trong sự chào đón của bạn bè, đồng nghiệp.

z5878108074939_345fda9e63494518e89808b1541ac176.jpg
Tối 28/9, 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau hơn 1 năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.
z5878108010562_a0bf1084a5a25cf782ad0f5ca6d041be.jpg
Lễ đón đoàn do Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam (GGHB) chủ trì tổ chức, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Cục GGHB Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175, Viện Y học dự phòng Quân đội, Cục bảo vệ an ninh Quân đội; đại diện Lãnh sự quán Australia tại TP.HCM cùng thân nhân và gia đình các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.
z5878107988872_042b802a00917db501ca8e84d3f0b1b1.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 có 63 cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan từ ngày 6/7/2023 - 10/10/2024. Đợt này, có 51 chiến sĩ mũ nồi xanh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
z5878107992232_5ddfc93e3766bd608a990aad2cff2ec2.jpg
Nụ cười rạng rỡ ngày trở về.
z5878108008374_1c472c38525a9e48e85f7509c8286ccd.jpg
Buổi lễ đón các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh trở về diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động tại sân bay Tân Sơn Nhất.
z5878073182009_70f35f0586dd247f452e00b85c4361f8.jpg
Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ hòa bình. "Hôm nay, chúng ta cùng nhau đón những người con ưu tú của đất nước trở về sau hành trình dài đầy ý nghĩa. Nhớ lại 14 tháng trước, cũng tại nơi này, chúng ta đã tiễn các đồng chí lên đường với bao niềm tin, hi vọng. Hôm nay, niềm vui nhân đôi khi 51 đồng chí đã bình an trở về, đủ cả. Chúng tôi tin rằng, 12 đồng chí còn lại cũng sẽ sớm đoàn tụ cùng đại gia đình...", Thiếu tướng Trần Quốc Việt bày tỏ.
z5878108010562_a0bf1084a5a25cf782ad0f5ca6d041be.jpg
Chia sẻ tại Lễ đón đoàn, Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị, đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân, nhận được sự hài lòng của bệnh nhân và chỉ huy Phái bộ, chỉ huy Căn cứ Bentiu (bang Unity, Nam Sudan), góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của Phái bộ Liên hợp quốc, người dân và chính quyền sở tại.
z5878108021633_83c63b19b1628f901ca1423aea590319.jpg
Thiếu tá Lê Minh Tân - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên hợp quốc, bạn bè quốc tế và Chính phủ nước Nam Sudan đã tin tưởng, đồng hành và hợp tác cùng bệnh viện trong suốt nhiệm kỳ qua.
z5878108063264_22959495d9efb08c7d9eeca73bd6e571.jpg
Thiếu tá Lê Minh Tân nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng sự hỗ trợ to lớn từ các cơ quan Chính phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Liên hợp Quốc, các y bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để chứng minh rằng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, hòa bình và hợp tác quốc tế.
z5878108074938_c61cca1f1a411c9ac730b93d3af6e1ea.jpg
Những cái ôm đầy xúc động ngày gặp lại.
z5878108074940_7da20bda2f0d208e0a5c744478822829.jpg
Hơn 1 năm làm nhiệm vụ, bệnh viện đạt được nhiều kết quả như: Thu dung, khám, điều trị cho gần 2.400 ca bệnh; tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 15 ca; phẫu thuật thành công 27 ca, đặc biệt là ca nối vi phẫu thành công bó mạch thần kinh trụ và quay ở cẳng tay; vật lý trị liệu cho 563 ca.
z5878108013468_5ebf7a76e43c6e34f5c407610e6b00e1.jpg
Trong đó, có nhiều ca nặng, phức tạp đã được xử lý thành công, an toàn cho bệnh nhân, được Trưởng y tế phái bộ và Trưởng phòng Quân y phái bộ khen ngợi. Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 lần đầu tiên tổ chức thành công hội nghị khoa học, với sự tham gia của tất cả các đầu mối y tế tại Bentiu (cả dân sự và quân đội).
z5878108074937_34d1e3dfa6f1af1d7a2b051c0e9a36a6.jpg
Các chiến sĩ mũ nồi xanh trở về trong sự chào đón của bạn bè, đồng nghiệp.

Kim Sáng