Đời sống

Bãi giữ xe trái phép "biến mất" sau phản ánh của Báo Công lý

Kim Sáng 28/09/2024 - 08:55

Sau khi Báo Công lý có bài viết phản ánh về tình trạng lấn chiếm nhà văn hóa ở Khu phố 4 cũ (Khu phố 23 mới), phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM làm bãi giữ xe trái phép, chưa đầy một ngày sau, chính quyền địa phương đã vào cuộc “dẹp” bãi xe.

Ngày 12/9/2024, Báo Công lý đăng tải bài viết: “Nhà văn hóa ở TP.HCM biến thành bãi giữ xe trái phép”, phản ánh tình trạng ngang nhiên chiếm dụng không gian nhà văn hóa làm bãi giữ xe trái phép.

Ngay trong ngày 13/9, chính quyền địa phương đã ra quân “dẹp” bãi xe trên. Theo phản ánh của các hộ dân, sau khi Báo Công lý phản ánh, lực lượng chức năng phường 25 đã có mặt và không cho để xe bên trong khuôn viên nhà văn hóa.

W_z5873472729527_60fb150b3a5c11eb4119ac2ea3d39dd9.jpg
Khuôn viên nhà văn hóa ở Khu phố 4 cũ (Khu phố 23 mới), phường 25, quận Bình Thạnh đã sạch sẽ, không còn tình trạng giữ xe trái phép như trước.

Tiếp tục theo sát trong khoảng 1 tuần tiếp theo, chúng tôi không ghi nhận tình trạng giữ xe trái phép bên trong nhà văn hóa, mọi thứ đã trở về đúng chức năng ban đầu là phục vụ cộng đồng vui chơi, tham gia các hoạt động.

Chiều 26/9, phóng viên tiếp tục có mặt tại nhà văn hóa Khu phố 23 mới, phường 25, quận Bình Thạnh. Trái ngược với khung cảnh một tuần trước, với hàng trăm chiếc xe vây kín sân, người ra vào gửi xe tấp nập, biển hiệu chào mời gửi xe tràn lan… giờ đây khuôn viên nhà văn hóa đã sạch sẽ, các lực lượng bảo vệ dân phố túc trực làm nhiệm vụ.

W_z5873483134894_91c77a484bf0eaaf202be8fe259fcb11.jpg
Các em nhỏ háo hức nô đùa tại sân nhà văn hóa.

Đặc biệt, ở khu vực sân tập, nhiều người già, trẻ em phấn khởi tập thể dục, nô đùa vui vẻ. Đây là khung cảnh hiếm có sau nhiều năm khuôn viên nhà văn hóa bị chiếm dụng làm bãi giữ xe.

Cô S., người dân sống ở Khu phố 23 mới hào hứng nói: “Bữa giờ người dân ai cũng mừng, trước để xe không có chỗ đi lại, giờ không gian thoáng đãng hơn, muốn đi tập thể dục giờ nào cũng được. Mấy năm nay giờ mới thấy nhà văn hóa thực sự là điểm vui chơi của cộng đồng”, cô S. nói và không quên gửi lời cảm ơn đến Báo Công lý.

W_z5873483149306_d45d299abee6c7ecb7de8b6619f9453b.jpg
Trẻ em vui chơi tại nhà văn hóa ở Khu phố 4 cũ (Khu phố 23 mới), phường 25, quận Bình Thạnh.

“Chúng tôi cảm ơn Báo Công lý, nhờ có báo chí mà chính quyền địa phương đã ‘dẹp’ bãi xe trái phép, trả lại không gian vui chơi cho người dân. Trước mọi người bức xúc thì nay ai cũng phấn khởi, hồ hởi vì có thể tự do tập thể dục, con cháu đi học về có chỗ vui chơi”, một người dân khác nói.

Dù tình trạng giữ xe trái phép ở bên trong nhà văn hóa đã được xử lý nhưng ở các tuyến đường lân cận như D2 cũ (nay là đường Nguyễn Gia Trí), Võ Oanh, phường 25... các điểm giữ xe tự phát vẫn mọc lên.

W_z5873483142242_11505737472d7743fedce1af81340f4a.jpg
Bà con ai nấy đều phấn khởi vì bãi giữ xe đã được 'dẹp'.

Thời điểm chúng tôi có mặt, các điểm giữ xe này vẫn hoạt động nhộn nhịp. Không những vậy, khu vực phía trước nhà văn hóa, ki ốt bán nước vẫn tồn tại khiến nhiều người dân bức xúc.

Trao đổi với Báo Công lý, ông Nguyễn Tấn Phát - Phó Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh cho biết, sau khi Báo Công lý phản ánh, trong ngày hôm sau (13/9), các lực lượng của phường, gồm trật tự đô thị, Công an, an ninh cơ sở… đã ra quân xử lý bãi giữ xe bên trong nhà văn hóa.

W_z5873483144344_52faa5cef04c8b7771a186b22b227a48.jpg
Nhà văn hóa đã trở về đúng với chức năng ban đầu, phục vụ cộng đồng.

Khi phóng viên đề cập về tình trạng các điểm giữ xe tự phát xung quanh nhà văn hóa, ông Phát cho biết, thời điểm phường ra quân không có tình trạng đó, tuy nhiên phường sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm.

“Hầu hết các điểm giữ xe này đều của cơ sở kinh doanh, công ty để xe cho đơn vị của họ", ông Phát nói.

Phó Chủ tịch UBND phường 25 nhấn mạnh với phóng viên: Quan điểm của chúng tôi là cái nào của công cộng phải trả về cho người dân.

Một số hình ảnh khác:

W_z5821144118627_d4bc94c412c34ca2b6c106852b3d9404.jpg
Tình trạng nhà văn hóa trước khi Báo Công lý phản ánh.
W_z5873494045934_70c06655ab9f76b1058496de7cc5b199.jpg
Sau khi Báo Công lý phản ánh, nhà văn hóa không còn tình trạng giữ xe trái phép.
W_z5873494043946_2dfaa7b0fa65feb1af2733e298410c4c.jpg
W_z5873494044951_6eb61d791cff84de46419b0c4564869a.jpg
Người dân phấn khởi tập thể dục.
W_z5873494051699_c81e63dadcd729ae0cdbc3cfd1141f62.jpg
Em nhỏ hào hứng vì được vui chơi thỏa thích.
W_z5873494050489_87850ce0ebf36fac923e16969bfc41e5.jpg
Không gian cộng đồng được trả về cho người dân.
W_z5873494007273_49751cf380dfdff91d707b2311321d67.jpg
W_z5873494001641_9a8270d47bbe10eabbee457e9497ec5f.jpg
Phía đường Võ Oanh, điểm giữ xe tự phát vẫn hoạt động nhộn nhịp.
z5873494000696_443c905d77d5182376f60f4baa0b50ec.jpg
Bên hông nhà văn hóa, xe cộ chiếm hết diện tích lòng đường, gây cản trở giao thông.
W_z5873494000535_dc6d94f70e01c4d832bb4dd007e0a1e3.jpg
Ki ốt bán nước vẫn tồn tại phía trước nhà văn hóa.

Kim Sáng