Đời sống

"Bình yên nhé Làng Nủ ơi"

Nguyễn Hải - Tuyết Nhung 25/09/2024 - 06:17

Đó không chỉ là lời nhắn nhủ của gần 400 bộ đội của lực lượng quân đội Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và Bộ đội Biên phòng khi rút khỏi thôn Làng Nủ. Mà còn như một "mệnh lệnh từ trái tim" của mỗi công dân Việt Nam mong muốn bình yên sẽ đến với người dân Làng Nủ.

Chiều 24/9, gần 400 bộ đội của Quân khu 2 và biên phòng rút khỏi Làng Nủ, việc tìm kiếm 12 người mất tích do gần 200 người của địa phương phụ trách.

chiatayquandoi-65.jpg
Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy Bảo Yên chia tay các chiến sỹ.

Trước khi lên xe rời đi, bộ đội xếp hàng dài cạnh con suối, quay mặt về Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên giơ tay chào theo điều lệnh để mặc niệm những nạn nhân xấu số của thảm họa lũ quét.

Hình ảnh khiến ai cũng phải thổn thức và nấc lên từng nhịp. Trong giây phút lặng yên đó, những tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ, tiếng sụt sùi vẫn thỉnh thoảng phát ra từ góc nào đó của bờ suối bên kia.

"Bình yên nhé Làng Nủ ơi"... những điều mong ước thầm kín của gần 400 bộ đội của lực lượng quân đội Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và Bộ đội Biên phòng có mặt tại đó. Và cũng là nỗi lòng của mỗi công dân Việt Nam mong muốn bình yên sẽ đến với người dân làng Nủ.

z5862522756750-69975b7ed6074a859c416dedb0d11327-7160.jpg

Tiễn bộ đội, người dân xếp hàng hơn một cây số từ Nhà văn hóa thôn đến đầu cầu. Bà con đùm xôi, gói bánh gửi tặng các anh. Người Làng Nủ nói lưu luyến vì ngoài dầm mình trong bùn nhão tìm người mất tích, các chiến sĩ còn giúp dân dựng nhà tạm, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn.

Trong lễ tiễn đoàn, Bí thư Huyện ủy Hoàng Quốc Bảo nói chính quyền, nhân dân Bảo Yên khắc cốt ghi tâm tấm lòng, sự giúp đỡ của các lực lượng từ quân đội, công an, đến mạnh thường quân với địa phương trong những ngày khốn khó. Ông mong được lượng thứ khi nơi ăn chốn ở, điện nước phục vụ lực lượng tìm kiếm còn thiếu thốn, thức ăn có lúc đến muộn.

"Phần việc còn lại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được người chưa về, ổn định cuộc sống người dân, xây dựng Làng Nủ đẹp hơn", ông nói, trao quà cho đại diện Sư đoàn 316. Món quà là lá Quốc kỳ được treo trước Nhà văn hóa thôn trong những ngày Làng Nủ còn yên bình.

z5862522751782-00bd869df027a765ffaab32a7188b2c7-7082.jpg
Gần 400 chiến sỹ rút khỏi Làng Nủ.
z5862522784718-ea3765ced48d5f8f73a67a3e35f05dcf-1967.jpg
Người dân Làng Nủ chia tay bộ đội.
z5862522763387-212c869a330f41886a6b6ef7f4f9b92c-8786.jpg
Người Làng Nủ nói lưu luyến vì ngoài dầm mình trong bùn nhão tìm người mất tích, các chiến sĩ còn giúp dân dựng nhà tạm, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn.
z5862522786958-d8475aade1feaad9ccd1929fb5e1dac3-504.jpg

Nguyễn Hải - Tuyết Nhung