Văn hóa - Du lịch

DIFF 2024: Nhiều điều thú vị chờ đón khán giả trong đêm thi giữa Đức và Ba Lan

Trang Trần 20/06/2024 - 13:07

Đêm thi đấu thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024, giữa ứng cử viên vô địch Ba Lan và đối thủ đáng gờm Đức sẽ diễn ra với chủ đề rất lãng mạn “Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ” vào tối ngày 22/6. Đây chắc chắn là đêm diễn không thể bỏ qua trong mùa DIFF này.

Sau những màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa đầy cảm xúc tại đêm khai mạc giữa đương kim vô địch Pháp - chủ nhà Việt Nam và cuộc đấu bùng nổ giữa “cựu vương” Ý - tân binh Mỹ cuối tuần vừa qua, du khách Đà Nẵng giờ đây đang hào hứng chờ đợi đêm thi thứ 3 của DIFF 2024 diễn ra vào tối 22/6.

Chủ đề của đêm thi đấu thứ 3, “Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ”, đã gợi lên sự tò mò và hứng thú từ khán giả.

20-6-balan-3-.jpg
Đội Ba Lan, Surex Firma Rodzinna, được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch DIFF năm nay.

Đội Ba Lan, Surex Firma Rodzinna, được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch DIFF năm nay. Trong gần một thập kỷ qua, đội đã liên tiếp giành hạng Nhất tại hàng loạt cuộc thi pháo hoa quốc tế, thậm chí có thời điểm vô địch tới 3 lần trong cùng một năm.

Trở lại Đà Nẵng để tham gia DIFF, ông Jaroslaw Suzdalewicz, đội trưởng đội Ba Lan chia sẻ tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam: “Chúng tôi muốn màn trình diễn của mình gợi lên nhiều cảm xúc và phản ánh vẻ đẹp của đất nước bạn. Tên của màn trình diễn là "ALL IN - Huyền thoại của rồng”.

20-6-balan-2-.jpg
20-6-balan-5-.jpg
Cận cảnh trận địa pháo của đội Ba Lan.

Màn trình diễn được lấy cảm hứng từ chính Cầu Rồng biểu trưng của Đà Nẵng, qua đó kể lại hành trình tìm thấy niềm vui đích thực - âm nhạc và những sắc màu pháo hoa rực rỡ.

Theo đội Ba Lan, không cần nói chung một ngôn ngữ, bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng nghệ thuật, pháo hoa kết nối con người trên khắp thế giới bằng cảm xúc, những vũ điệu ánh sáng và âm nhạc: “Mỗi buổi trình diễn của chúng tôi không chỉ đơn thuần là những màn pháo hoa khô khan mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích thực”.

20-6-balan-1-.jpg
Đội Ba Lan đã sẵn sàng để cống hiến cho người xem màn thi pháo hoa đầy cảm xúc.

Tân binh đến từ Đức, Pyrogenie Feuerwerk GmbH, đội hứa hẹn mang đến một hành trình đầy mê hoặc với màn trình diễn mang tên “Tình yêu thiêng liêng”.

Với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất pháo hoa và chuyên cung cấp hiệu ứng cho các bộ phim bom tấn, đội Đức chắc chắn sẽ tận dụng tối đa thế mạnh của mình.

20-6-duc-3-.jpg
Tân binh đến từ Đức hứa hẹn mang đến một hành trình đầy mê hoặc với màn trình diễn mang tên “Tình yêu thiêng liêng”.

Màn trình diễn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng, đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu qua các cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu - từ sự phấn khích ban đầu, đến cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng, thậm chí là những nỗi buồn đau, và kết thúc bằng những khoảnh khắc đầy cảm động.

Ông Ingo Schubert, Giám đốc điều hành của Pyrogenie, chia sẻ: “Những sáng tạo không giới hạn trong việc thiết kế chương trình biểu diễn sẽ là dấu ấn riêng biệt của đội ngũ chúng tôi trong lễ hội pháo hoa năm nay”.

20-6-duc-2-.jpg
20-6-duc-1-.jpg
Đội Đức đã sẵn sàng chinh phục tình yêu của khán giả Đà Nẵng trong đêm thi “Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ”.

Ông Ingo Schubert cũng cho biết, để tham gia một sự kiện quy mô lớn như DIFF, đội đã mở “kho báu” và tận dụng tất cả những viên ngọc trai, đá quý để chuẩn bị cho màn trình diễn vào đêm 22/5. Thông qua những lời chia sẻ đầy tâm huyết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có vẻ như đội Đức đã sẵn sàng chinh phục tình yêu của khán giả Đà Nẵng trong đêm thi “Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ”.

Đêm thi sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và 19 đài truyền hình các địa phương khác.

Các đêm tiếp theo của DIFF 2024 lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa Trung Quốc - Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales- Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation - Nhịp đập tương lai”, hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách đến Đà Nẵng mùa hè này.

Trang Trần