30 Hoàng Diệu rực sáng nến và hoa
Đời sống - Ngày đăng : 23:08, 04/10/2014
Tối nay, (4/10) rất nhiều người dân đã mang hoa, nến đến ngôi nhà số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau một năm ngày mất của ông. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Mọi người cùng nhau thắp nến quanh sân vườn nhà Đại tướng.
Căn nhà số 30 Hoàng Diệu được rất đông nhân dân đến thắp hương thăm viếng Đại tướng. Khắp mọi sân vườn ngôi nhà đều rực sáng nến hoa.
Hoa, nến được thắp tưởng nhớ vị Tướng vĩ đại của dân tộc
Càng về khuya số lượng người đến càng đông, lượng hoa do không thể mang hết vào nhà được để lại ngoài sân ngày một nhiều
Nến được thắp dọc cả quanh hàng rào
Những người đến sớm được vào thắp nhang, tưởng niệm Đại tướng đều rất xúc động
Các bạn trẻ tập trung xung quanh kể những câu chuyện về Đại tướng
Những người đến muộn do đã khuya, hết giờ thăm viếng nên chỉ biết đứng ngoài vái vọng vào trong
Hơn 100 cốc nến để xếp thành chữ "Đại tướng bất tử"
Các bạn trẻ cũng đến thắp nến, xếp chữ quanh sân nhà Đại tướng
Bố con anh Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Thành Phong có mặt từ rất sớm thắp nến quanh sân vườn
2 em trần Khánh Vân và Phạm Đức Duy có mặt túc trực quanh vườn khi nến tắt hoặc sẽ châm và thay nến mới
Các bạn trẻ đến thắp nến, dâng hoa tại 30 Hoàng Diệu
Bất kỳ cây nến nào được tắt cũng đều có người tự nguyện thay và châm nến mới
Nến thắp dọc sáng trên hàng rào dọc con đường Hoàng Diệu