Mùa hoa dã quỳ nở rộ tại Hà Nội

Đời sống - Ngày đăng : 11:26, 30/11/2021

Có thể coi dã quỳ như là một loài cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần. Loài hoa này mang vẻ đẹp vừa quý phái vừa mạnh mẽ của miền núi rừng.
z2979552798409_5bc6eecede359f29ae103e4e9001b4a5.jpg
Hằng năm đến mùa hoa dã quỳ tại Hà Nội, nhiều người nhắc đến vườn Quốc Gia Ba Vì, nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của loài hoa dã quỳ. Thu hút nhiều giới trẻ đến ngắm hoa, chụp ảnh, dạo chơi, cắm trại và là cung đường đam mê của các phượt thủ.
z2979195128116_8108b5945206f6eee2f3385dc5e2d5fc.jpg
Hoa dã quỳ có từ khoảng tháng 10 nhưng chỉ nở rộ nhất trong khoảng 10 ngày đến 2 tuần trong tháng 11. Năm nay do thời tiết nên hoa nở muộn hơn, hiện tại mới là thời điểm hoa nở đẹp nhất trong mùa dã quỳ.
z2979200449636_e8dda1f914c68a3dd3c3825c80c1ec21.jpg
Tại vườn Quốc Gia Ba Vì, hoa được trồng dọc khắp cung đường từ dưới chân núi lên đến đỉnh tạo thành một cung đường có thảm hoa đẹp ngất ngây.
z2979200461710_9110cefa4a3c8eeb96e7a7f087855ce4.jpg
Ngắm hoa dã quỳ tại Ba Vì đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa dã quỳ.
z2979200471913_21baf73ee04e274e5c7531cac3de6ce6.jpg
Dã quỳ tuy không lớn như hướng dương nhưng do mọc thành bụi nên khi hoa bung nở đã tạo nên một thảm vàng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, càng nổi bật hơn trên nền lá xanh thẫm.
z2979541737898_4fd021c71dbb7336ba5a8db9ca0afb32.jpg
Để ngắm được hoa dã quỳ tại Ba Vì thì phải đi một đoạn đường khá dài, nhưng đây là một nơi khiến nhiều người say mê bởi những thảm hoa ấy, tận hưởng màu sắc tuyệt diệu của thiên nhiên, từng làn gió mang theo hương của núi rừng.
z2979393428031_c47c98017ec8667f9edb628f7c1eefad.jpg
Dù không bạt ngàn như ở Đà Lạt nhưng dã quỳ Ba Vì vẫn có vẻ đẹp rất riêng, đặc biệt là khi được ngắm hoa trong không gian mây núi Ba Vì hùng vĩ.
z2979195128672_8bde3d3e88827f800c08382c943cba56.jpg
Năm nay, người dân Thủ đô không phải cất công đi xa khoảng 60-70 km lên vườn Quốc gia Ba Vì để chụp ảnh check-in nữa, thay vào đó là một vườn hoa dã quỳ đang nở khoe sắc ở khu vực Xuân Đỉnh (Hà Nội).
z2979195193978_8e66796171c09d80975c44b3019ae985.jpg
Anh Dương Văn Đạt, sinh năm 1988, chủ vườn hoa dã quỳ chia sẻ: Thay vì trồng sen như mọi năm, anh quyết định trồng một vườn dã quỳ để du khách có thể đến chụp ảnh ngay giữa Hà Nội. Vừa tạo nên một khu vực độc lạ và cũng là sự lựa chọn của nhiều người yêu thích loài hoa này vì nhiều lý do họ không thể lặn lội gần 100 cây số lên Ba Vì.
z2979195188787_d6d6c7ca146f346c92fab180652a824f.jpg
Thời điểm hiện tại hoa đang nở đẹp nên thu hút rất nhiều người ghé qua chụp ảnh.
z2979195153524_b49fc199a961fbe22a4d5ff85e2817b6.jpg
Chủ vườn đã tận dụng bờ ao sen cũ, vớt bùn lên để trồng hoa dã quỳ dọc khắp bờ ao sen.
z2979195172382_95b65c6db3c2b0e49e13ae51870b0067.jpg
Dã quỳ nở vàng rực cả một vùng trên một đầm nước.
z2979195137889_aff17c86c16bb60add4fe6cc152c9080.jpg
Hoa nở đẹp nhiều phấn hoa nên thu hút đàn ong.
z2979195135529_1747285879e254a91db63529f10f2114.jpg
Hiện tại, vườn hoa của anh Đại mở cửa từ 6 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày. Vé vào cửa là 50.000 đồng một khách, gửi xe miễn phí.
z2979200438126_090a3bc66ab9211476eea57c0a70834e.jpg
Để du khách có thể dễ dàng chụp ảnh với góc hoa nở đẹp nhất, chủ vườn đã đóng cọc, ghép tre thành cầu hướng ra ngoài đầm cho nhiều người tha hồ sáng tạo ảnh.
z2979195172518_e3035c504d5d454e3e52c41f5e9105e6.jpg
Khu vườn nằm trong ngõ 408 đường Xuân Đỉnh, từ đầu ngõ đi thêm khoảng 300 m rồi rẽ trái. Vườn chỉ đón 30 khách một lần trong thời gian dịch bệnh. Du khách đến chụp ảnh cần khai báo y tế.

Văn Toàn