Đức thoát "cửa tử" sau trận thắng Bồ Đào Nha

Thể thao - Ngày đăng : 07:46, 20/06/2021

Đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha tự đẩy mình vào thế khó sau thất bại toàn diện 2-4 trước tuyển Đức đêm 19/6. Để rồi trận chung kết bảng sẽ chính thức mới là "cơn ác mộng" khi Bồ Đào Nha gặp Pháp, còn Đức “chỉ” phải gặp Hungary.

Bất chấp việc để đối thủ có bàn dẫn trước nhờ công của Cristiano Ronaldo, thầy trò HLV Joachim Low vẫn nghiền nát đối thủ bằng những tình huống tấn công dồn dập.

Màn trình diễn thăng hoa của bộ đôi hậu vệ cánh Joshua Kimmich, Robin Gosens giúp tuyển Đức mở toang cánh cửa vào vòng loại trực tiếp.

bo.jpg
Ronaldo cùng đồng đội phải căng sức thi đấu với Pháp ở lượt trận tới. Ảnh: Reuters.

Ngay từ khi bóng chưa lăn tại Munich, truyền thông Bồ Đào Nha đã dự đoán Bồ Đào Nha sẽ chơi phòng ngự phản công trước Đức. Thầy trò HLV Fernando Santos ra sân với đội hình gồm 4 hậu vệ cùng 2 tiền vệ phòng ngự. 

Bồ Đào Nha bước đầu trụ vững trước sức ép từ đối thủ. Đẳng cấp siêu sao của Ronaldo còn giúp nhà đương kim vô địch mở tỷ số ở ngay đợt lên bóng đầu tiên ở phút 15.

CR7 là người mở màn và cũng là người kết thúc đợt tấn công bằng màn nướt rút từ sân nhà sang vùng cấm đối diện.

Bàn thắng của Ronaldo không giúp Bồ Đào nha cải thiện thế trận. Tuyển Đức đã sớm phát hiện ra điểm yếu ở hai biên của đối thủ, và liên tục xuyên phá bằng tốc độ của Joshua Kimmich và Robin Gosens.

bo4.jpg
Bồ Đào Nha phải trả giá vì tuyến giữa không thể cầm bóng.

VAR cứu Seleccao khỏi bàn thua sau pha bay người dứt điểm của Gosens ở phút thứ 5, nhưng chừng đó là không đủ để Nelson Semedo, Raphael Guerreiro rút ra bài học.

Việc để đối thủ quá thoải mái ở hai biên khiến nhà đương kim vô địch phải chịu 2 bàn thua chóng vánh trong vòng ít phút.

Ở cánh phải, Kimmich có quá nhiều khoảng trống để ngắm nghía trước khi mở bóng sang cho Gosens ở cánh đối diện. Phút 35, hậu vệ số 20 căng ngang cho Havert băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, bóng lại chạm chân Ruben Dias rồi đi vào lưới trong sự bất lực của Rui Patricio.

Chỉ 4 phút sau, lại là Kimmich với pha đưa bóng xuống đáy biên. Đường chuyền ngược của ngôi sao đang khoác áo Bayern khiến Guerreiro trở thành tội đồ cũng bằng một pha phản lưới.

Sang hiệp 2, HLV Fernando Santos tung Renato Sanches vào sân với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, ông lại bỏ qua hai vị trí chơi tệ nhất trên sân trong hiệp 1 là Semedo và Guerreiro.

bo2.jpg
Cặp tiền vệ William Carvalho, Danilo Pereira không để lại dấu ấn nào đáng kể trong hiệp một. Ảnh: Reuters.

Tuyển Đức tiếp tục khoét sâu vào hai cánh của Bồ Đào Nha, và thu về thêm 2 bàn thắng để sớm định đoạt trận đấu. Ở bàn thua thứ 3, hàng phòng ngự của Seleccao bị hút vào pha phối hợp trung lộ giữa Kimmich và Muller. Gosens thỏai mái nhận bóng, rồi căng ngang cho Havertz ghi bàn từ cự ly chưa đầy 5m.

Sau khi tham gia vào 2 tình huống dẫn đến bàn thắng, Gosens đã ghi tên lên bảng tỷ số với pha đánh đầu cận thành tung lưới Patricio ở phút 60.

Cách biệt an toàn giúp tuyển Đức có thể chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Ronaldo xuất sắc, nhưng một mình anh là không đủ để sửa chữa những lỗi lầm của đồng đội nơi hàng thủ.

Những gì nhà ĐKVĐ Euro làm được trong phần còn lại của hiệp hai chỉ là bàn rút ngắn tỷ số do công của Jota ở phút 67. Công đầu thuộc về CR7 với một nỗ lực cứu bóng đáng khen ngợi ngay sát đường biên ngang.

bo3.jpg
ĐT Đức đã thắng Bồ Đào Nha trong cả 5 lần đối đầu gần nhất. Ảnh: Reuters.

Sau một đêm với 3 trận đấu khá tẻ nhạt và chỉ 3 bàn thắng được ghi, bữa tiệc bóng đá với đầy đủ các cung bậc kịch tính trong 2 trận đấu của "bảng tử thần".

Bây giờ nó đúng là "bảng tử thần", khi tất cả bị xới tung lên trong 180 phút ấy, để rồi trận chung kết bảng sẽ là đêm thứ 4, khi Bồ Đào Nha gặp Pháp, còn Đức “chỉ” phải gặp Hungary.

Minh Anh