Tập 8 Tìm kiếm tài năng Việt Nam: Những khoảnh khắc không thể bỏ qua
Văn hóa- Thể thao - Ngày đăng : 07:59, 17/11/2014
Đầu tiên phải kể đến tiết mục hát của cô giáo đã về hưu quê gốc Vũng Tàu với hát Sài Gòn Café sữa đá đã đánh gục giám khảo Huy Tuấn- người được đánh giá là khó tính nhất trong bộ tứ quyền lực của Vietnam’s Got Talent.
Chưa bao giờ Huy Tuấn nhấn nút vàng cho tiết mục của thí sinh nào, nhưng khi cô giáo Huynh Mai cất giọng, vị giám khảo này đã bất ngờ trước sự giản dị, yêu đời và khá tươi trẻ của một cô giáo đã về hưu đã khiến anh nhấn nút vàng đồng ý cho cô Mai vào thẳng vòng Bán kết khu vực phía Nam.
Giám khảo Huy Tuấn nhấn nút vàng cho tiết mục Sài Gòn cafe sữa đá của cô giáo Huỳnh Mai
Đối với NSƯT Thành Lộc, giọng hát và sự yêu đời của cô giáo Huỳnh Mai đã làm vị giám khảo này bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, lúc anh còn nhỏ bên cha mẹ ở mảnh đất Sài Gón. Và Giám khảo Thành Lộc đã không giấu được xúc động nói “ Cảm ơn chị đã cho tôi lại cảm giác đó, tôi nhớ lại Sài Gòn xưa…”. Điều đặc biệt hơn nữa, cô giáo Huỳnh Mai và cô con gái út đã có màn trình diễn theo yêu cầu của Ban giám khảo. Hai mẹ con đã “ đánh cắp trái tim” thực sự của Ban giám khảo và khán giả ở ca khúc thứ hai này mang tên “ Trường làng tôi”.
Hai mẹ con cô Mai đang thể hiện ca khúc Trường làng tôi
Nói về những tiết mục đặc sắc, và khoảnh khắc đáng nhớ trong tập 8 không thể không nhắc đến một gương mặt đặc biệt- cậu bé 17 tuổi Huỳnh Ráng bị khiếm thị nhưng có đam mê thực sự với nghệ thuật. Tiết mục trống của Ráng trên sân khấu, tuy về mặt kỹ thuật chưa hoàn hảo như giám khảo Huy Tuấn nhận xét nhưng nét mặt và sự đam mê cộng với nghị lực phi thường đã giúp Ráng tỏa sáng trên sân khấu, đón nhận được sự yêu mến và cổ vũ của Ban giám khảo và khán giả. Câu chuyện sử dụng tất cả dụng cụ có sẵn ở trong nhà để tập trống của Ráng càng khiến mọi người khâm phục ý chí và tinh thần lạc quan ở em-một cậu bé khi sinh ra đã sớm chịu những thiệt thòi là ở đôi mắt. Ngọn lửa đam mê từ Ráng sẽ tiếp tục được lan truyền, truyền tới bất cứ ai và thôi thúc mọi người cháy hết mình với đam mê.
Chàng trai 17 tuổi bị khiếm thị nhưng có niềm đam mê thực sự với nghệ thuật
Biến tấu ca khúc Chú voi con ở Bản Đôn, kết hợp với beatbox của nhóm B.I.A Band đã để lại những giây phút thoái mái và đáng yêu trên sân khấu Vietnam’s Got Talent 2014 khu vực phía Nam. Giám khảo Huy Tuấn đòi hỏi các chàng trai của B.I.A Band cần có sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên hơn nữa để đem lại những tiết mục thực sự hay và cống hiến cho khán giả.
Tuần này, Vietnam’s Got Talent 2014 phát hiện một nhân tố nhí mới có giọng hát “ dễ sợ” đến từ cậu Lý Vĩnh Hòa. Chọn bài hát Chiếc khăn Piêu, cậu bé Lý Vĩnh Hòa khiến cho các ban giám khảo và công chúng “ nể phục’. Vì đây là một ca khúc khó, không phải ca sỹ nào cũng thể thể hiện thành công bài hát, nhất là với một cậu bé như Hòa. Nhưng yêu thích và cháy hết mình cho nghệ thuật, cậu bé học theo ca sỹ Tùng Dương thể hiện thành công ca khúc khó này. Tuy đồng ý cho Vĩnh Hòa đi tiếp nhưng các ban giám khảo cũng không quên nhắc nhở Hòa cách chọn tiết mục phù hợp với lứa tuổi của cháu.
Lý Vĩnh Hoàn " phiêu" với ca khúc Chiếc khăn piêu
Ngoài các tiết mục kể trên, vẫn còn một số tiết mục đáng xem của tuần này. Đó là tiết mục ảo thuật tâm lý của một chàng trai đến từ TP Hồ Chí Minh khi anh chàng đã đọc được suy nghĩ của giám khảo Hoài Linh. Đó là tiết mục múa bụng của cô gái lai mang hai dòng máu Malaysia và Việt Nam Maria, tiết mục nuốt rắn, nuốt kéo và nuốt chậu hoa của nhóm Bảo Cường khiến tất cả ban giám khảo và khán giả giật mình…