Đánh bạn tù tử vong vì không tuân thủ "luật lệ"

Tòa tuyên án - Ngày đăng : 22:08, 12/10/2016

Ngày 12/10, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm với các bị cáo Đào Trung Hậu (SN 1983, trú tại huyện Bình Chánh); Châu Lễ Hiền (SN 1987, trú tại huyện Bình Chánh) và Ngô Tiến Nam (SN 1975, trú tại tỉnh Nam Định) về tội Giết người.

Trước đó, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Đào Trung Hậu, Châu Lễ Hiền mức án tử hình, Ngô Tiến Nam mức án chung thân, Lý Văn Phong 14 năm 10 tháng tù, Trần Đình Minh 20 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thế Nhân (SN 1995) bị Công an quận 6 bắt khẩn cấp vào ngày 3/2/2015 về hành vi trộm cắp tài sản và bị đưa vào tạm giữ tại buồng giam D, nhà tạm giữ Công an quận 6. Tại buồng giam D lúc này có 8 can phạm, trong đó Đào Trung Hậu là Trưởng buồng.

Trong sinh hoạt hàng ngày, can phạm Hậu phân chia các can phạm thành 2 mâm: mâm trên gồm Hậu, Hiền, Nam, Phong; mâm dưới gồm: Đoàn Quân Minh Trí, Lê Trung Nghĩa, Lư Hoàng Vũ, Trần Đình Minh, Nguyễn Thế Nhân. Các can phạm mâm dưới phải làm những công việc do Hậu phân công như quét dọn buồng giam, rửa chén, lau chùi khu vực vệ sinh, giặt quần áo…

Đánh bạn tù tử vong vì không tuân thủ

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo quy định ngầm trong buồng giam, can phạm mới nhập buồng phải ngồi xếp bằng, hai tay để sau lưng để nghe Trưởng buồng thông báo quy định, phân công việc, nếu phản ứng sẽ bị đánh.

Sau khi nhập buồng, Hậu kêu Nhân ngồi gần sát tường để thông báo quy định. Nhân ngồi xuống vị trí Hậu chỉ nhưng ngồi xổm. Hậu hỏi Nhân “Mày có biết ngồi không” thì Nhân không trả lời, đứng lên định đánh lại Hậu. Lúc này, Hậu đấm vào mặt Nhân. Nhân phản kháng lại, đánh Hậu làm Hậu lùi về phía sau té ngã.

Nhân xông đến đè lên người Hậu. Thấy Nhân đánh lại Hậu, các can phạm Hiền, Nam, Phong xông vào kéo Nhân ra để Hậu đứng lên. Sau đó, Hậu và đàn em đá đấm liên tục vào người Nhân.

Sau khi tra tấn xong, Hậu kêu Minh phát quần đùi, khăn mặt cho Nhân đi tắm. Tắm xong Nhân xin Hậu cho nằm nghỉ thì Hậu đồng ý. Khoảng 16h30 cùng ngày, Minh kêu Nhân dậy ăn cơm.

Sau đó, Nhân tiếp tục bị đánh vì gác tay lên thùng nước đá. Nhân đi xuống chỗ nằm nghỉ. Đến 18h cùng ngày, Minh kêu Nhân dậy uống cà phê. Nhân miễn cưỡng ngồi dậy. Sau đó, Nhân xin Hậu cho nằm nghỉ, Hậu không đồng ý nhưng Nhân vẫn tự ý nằm xuống. Hậu tiếp tục kêu Nhân dậy. Lúc này, Nhân miễn cưỡng dậy thì bị các can phạm Minh, Phong đánh, đấm, đá vào ngực, bả vai, lưng… làm Nhân ngã xuống sàn.

Tiếp đó, Nam nắm tay trái của Nhân kéo lên cao, rồi dùng tay phải đấm vào sườn Nhân, Hậu đá vào người Nhân, Hiền đạp vào đầu Nhân nhiều cái. Lúc này, thấy Nhân thở gấp, Hậu liều kêu Hiền báo cán bộ nhà tạm giữ đưa Nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 19h cùng ngày, Nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện gia đình bị hại tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo vô cùng nguy hiểm, coi thường pháp luật, nhân thân xấu, tòa sơ thẩm xử như vậy là đúng người đúng tội.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

M.Hùng