“Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Giáo dục - Ngày đăng : 18:41, 16/09/2020

Đi qua hơn 100 quốc gia, mang trong mình mối tình 10 năm day dứt và lớp học tiếng Anh miễn phí tại Singapore của cô gái thành thạo 4 ngoại ngữ với câu chuyện “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn”.

Mỗi con người sinh ra trên đời đều mang trong mình một ý nghĩa về cuộc sống chứ không phải tồn tại. Với Tina Yuan (Tên thật: Nguyễn Thị Thương) cô gái 9X mang hai dòng máu Việt – Trung dường như cuộc sống của cô không hề đơn giản. Cộng đồng người Việt tại Singapore biết tới Tina Yuan bởi cô là một cô gái trẻ đam mê hoạt động thiện nguyện với những lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho người lao động Việt, những cô dâu Việt tại đây. Trong suốt hơn 4 năm qua, Tina Yuan đã cùng với những tình nguyện viên người Việt, tình nguyện viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Singapore… kiên trì truyền tải kiến thức ngoại ngữ giúp đỡ cộng đồng Việt tại Singapore có thể hoà nhập với văn hoá bản địa.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn. Nên tôi biết cảm giác khi trở nên khác biệt, và nỗi cô đơn khi đó ra sao.” – Tina Yuan cô gái nhỏ nhắn với những ước mơ giúp đỡ các cô dâu Việt tại Singapore có được kiến thức, sự hoà nhập

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Ít ai biết được rằng đằng sau hình dáng bé nhỏ của cô gái giàu nghị lực kia là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ với người bạn theo cô là duy nhất không bao giờ phản bội chính là “Sách”. “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn. Nên tôi biết cảm giác khi trở nên khác biệt, và nỗi cô đơn khi đó ra sao. Tôi học đi theo bước chân của những người xa lạ, và tôi học được những điều mà tôi chưa bao giờ được biết. Vậy nên đừng nản chí, đừng bỏ cuộc bởi một ngày nào đó hạnh phúc thực sự sẽ đến với chúng ta.” – Tina Yuan. Theo cô, hạnh phúc chỉ đơn giản: Tina tin rằng, mỗi cá nhân chúng ta đều có một hoàn cảnh và một câu chuyện nào đó khó có thể chia sẻ và Tina cũng là một trong số ấy. Tuy nhiên, Tina rất bằng lòng với hiện tại bởi cuộc sống cần có lúc thăng lúc trầm như những nốt nhạc du dương. Chỉ cần chúng ta nói có với cuộc đời thì cuộc đời luôn nói có với chúng ta. Cứ can đảm vượt qua và đối diện với tất cả thì đó chính là hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất của Tina, đó là mỗi ngày thức dậy thấy mình thật may mắn vì mình vẫn còn mạnh khoẻ, vẫn có thể nhìn thấy, nghe thấy vạn vật xung quanh đang chuyển động. Được biết bạn bè, người thân của mình đều bình an đó là niềm hạnh phúc nhất của Tina.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Quen ở Hà Nội, gắn bó ở Thượng Hải, chia ly ở Paris: Câu chuyện "10 năm đợi chờ một bóng hình không trở lại" bởi tình đầu của Tina Yuan đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư não. Câu chuyện tình đầu day dứt được cô ghi lại trong tác phẩm đầu tay “Lỡ hẹn Paris” được rất nhiều độc giả yêu thích bởi thứ ngôn ngữ kể chuyện dung dị, chân thành. Toàn bộ số tiền bán sách, Tina đã dành để phục vụ công tác thiện nguyện.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Số tiền bán sách được Tina Yuan sử dụng ủng hộ cho giáo dục và những hoàn cảnh khoá khăn trong thời điểm Covid 19 chưa có hồi kết

"Thượng Hải còn đây anh ở đâu?/ Thương thương nhớ nhớ tâm theo gió/ Một mình lạc bước một mình mơ/ Thuyền bến xa xa đợi bóng hình/ Người đi kẻ ở lòng như chết.

Anh nói đúng Thượng Hải như một cô thiếu nữ xinh đẹp. Nó mang vẻ đẹp hiện đại và quá khứ đan xen. Những người đang yêu sẽ có cảm giác mình như lạc vào thế giới của những câu chuyện ngôn tình. Đây cũng là nơi những cặp đôi có thể thổ lộ biết bao lời muốn nói với người mình yêu.

Còn em vẫn 10 năm đợi chờ một bóng người không trở lại...". – Trích Lỡ hẹn Paris.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Vốn là cô gái đam mê khám phá về văn hoá, Tina Yuan thành thạo 4 ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, chính vốn kiến thức này giúp cô đi qua hơn 100 quốc gia trên thế giới. “Với Tina thì mỗi quốc gia đều có từng vẻ đẹp tiềm ẩn riêng của nó, tuy nhiên Myanmar là quốc gia mà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất với Tina, bởi sự giản dị của người dân và thiên nhiên nơi ấy. Còn nhớ có lần Tina đi bộ trên khu ở Yangon, trời nắng nóng khát nước quá Tina qua một quán vỉa hè mua nước uống, lúc đầu định chọn nước ngọt sau đó đổi lại thành chai nước suối. Trả tiền rồi Tina đi khỏi quán khoảng chừng nửa cây số thấy bác bán hàng chạy theo mồ hôi nhễ nhi đưa lon nước ngọt cho Tina nói: Bạn quên nước này, lúc ấy Tina rất xúc động muốn khóc về sự nhiệt tình và thật thà của người Miến Điện, Tina bảo bác tôi đã đổi nó thành chai nước suối rồi!

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Du lịch một mình là những trải nghiệm vô cùng thú vị, Tina thích khám phá về con người, văn hoá, ẩm thực của từng quốc gia. Nhất là sự giản dị của những cuộc sống đời thường nhất của những người nông dân Đức trên những khu vườn táo và anh đào rực rỡ vào mùa hè. Đi và trải nghiệm nhiều điều tích cực của từng quốc gia khác nhau, Tina càng thấy yêu đất nước của mình nhiều hơn vì đó là nơi cội nguồn ấm áp nhất đối với Tina.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Những tình nguyện viên Việt Nam cùng Tina Yuan dạy học miễn phí cho cộng đồng chỉ với một mong ước xoá đi rào cản về ngôn ngữ tại nước bản địa dành cho lao động Việt và những cô dâu Việt đang gặp khó khăn

Được biết, hiện tại Tina Yuan đang làm về mảng Marketing cho một tập đoàn của Úc tại Singapore, dịp cuối tuần cô theo học thêm thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu. Song song với đó cô làm cộng tác viên cho một vài trang báo mạng của Singapore, cùng việc duy trì đều đặn việc giảng dạy các lớp học tiếng Anh miễn phí cho cộng đồng Việt tại Singapore 3 buổi trong 1 tuần với khoảng hơn 200 học viên.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

Tina luôn cố gắng làm những việc mình yêu thích để tạo ra năng lượng và cân bằng cuộc sống vừa làm, vừa học, vừa dạy, rồi dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Chẳng hạn như mình sẽ ngủ ít đi khoảng 2 tiếng mỗi ngày dành thời gian học, tìm kiếm tài liệu lúc mọi người có thể đang ngủ. Như vậy Tina sẽ có thêm thời gian cho ngày hôm sau vì những gì mình cần đã có sẵn. Quan điểm của Tina, khi mình chết mình sẽ được ngủ mãi mãi, hiện tại mình còn trẻ và còn sống ngủ ít một chút cũng không sao.

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

 “Tôi sinh ra là đứa trẻ ngoài ý muốn” và nghị lực phi thường của 9X đi qua hơn 100 quốc gia

 

Minh Khang