Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Ngô Chuyên| 05/09/2020 12:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, học sinh cả nước bước vào Lễ khai giảng năm học mới và học sinh xã Đồng Thắng cũng khác hơn mọi ngày được mặc áo mới, dậy từ sáng sớm để bố mẹ đưa đến điểm trường chính khai giảng.

Theo con đường mòn đất đỏ, bên hẻm núi từ xa chúng tôi đã nghe tiếng của loa, đài hát chào mừng năm học mới của được phát đi từ trường Tiểu học xã Đồng Thắng (huyện Đình Lập- tỉnh Lạng Sơn). Theo như chia sẻ của các giáo viên tại đây mỗi năm cứ đến ngày khai giảng và tổng kết năm học là học sinh các điểm trường mới có dịp được ra điểm trường chính.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Cô Nông Thị Hà, 19 năm gắn bó với ngành giáo dục, cứ mỗi lần có dịp đi vào vùng sâu công tác chị lại muốn đi đến các điểm trường để động viên tinh thần của các em. Ảnh Ngô Chuyên.

Đối với các em, ngày khai giảng chính là ngày hội lớn, dẫu là học sinh lớp 1 hay lớp 5 cũng được bố mẹ mua cho những bộ đồ mới, những chiếc váy xinh. Đặc biệt, các con được bố mẹ thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị và đi bộ 7km đường rừng để đến điểm trường chính khai giảng.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Thay vì những không gian sống ảo, cô trò tại điểm trường Khe Lạn cùng lưu giữ khoảnh khắc năm học mới bằng cách chụp ảnh với hình ảnh núi rừng, và con đường núi dẫn vào điểm trường. Ảnh Ngô Chuyên.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Thầy Hoàng Mạnh Hùng 25 năm công tác vùng cao, cứ đến ngày khai giảng hay nước dâng cao là thầy đích thân đón học sinh đến điểm trường. Hôm nay, kết thúc lễ khai giảng thầy đích thân đưa học sinh về tận bản, đưa qua các con suối rồi mới về nhà. Ảnh Ngô Chuyên·

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Trường Tiểu học Xã Đồng Thắng có 40 học sinh, và điểm trường Khe Lạn có 10 học sinh. 100% học sinh người dân tộc thiểu số: Dao, Tày, Nùng. Ảnh Ngô Chuyên.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Lễ đón học sinh vào lớp 1. Ảnh Ngô Chuyên.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới của trường Mầm non, Tiểu học Xã Đồng Thắng. Ngô Chuyên.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Thầy giáo dắt học sinh qua suối sau khi đi tham dự lễ khai giảng về. Ảnh Ngô Chuyên

Nhiều thầy giáo, cô giáo đã vào tận từng nhà để đón học sinh đi khai giảng. Theo như chia sẻ của thầy Hoàng Mạnh Hùng – giáo viên trường Tiểu học xã Đồng Thắng cho hay: “Chúng tôi thường đón các con ở các con suối đề phòng nước lớn để đưa các con đến điểm trường chính khai giảng bởi nhiều phụ huynh bận, các con phải đi bộ 7km đường rừng đi khai giảng từ sáng sớm”.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Ảnh Ngô Chuyên.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng là ngày trọng đại của học sinh vùng cao, bởi vậy khi các em đến trường, thầy cô luôn chỉnh chu quần áo để chuẩn bị bước vào buổi lễ. Ảnh Ngô Chuyên.

Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới

Ảnh Ngô Chuyên.

Còn cô Nông Thị Hà – chuyên viên Phòng giáo dục đào tạo huyện Đình Lập, chia sẻ: “Thường sau khi giảng xong, tôi và các đồng nghiệp sẽ thường cùng các con đi đến điểm trường vùng sâu để động viên tinh thần các con trong năm học mới”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo viên lội suối, bằng rừng đón học sinh đi khai giảng năm học mới