Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Cầm Dương| 02/11/2014 14:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông qua chiếc cầu nối “Ước mơ của Thúy”, hàng vạn tấm lòng ở hai đầu đất nước có dịp bày tỏ tình cảm cũng như góp phần giúp đỡ các bệnh nhân nhi đang từng ngày phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Hôm nay (02/11), nhân kỷ niệm ngày mất của Công dân trẻ TP.HCM, “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy và 7 năm thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy”, Ngày hội Hoa Hướng Dương “Vì bệnh nhi ung thư” đã được tổ chức ở cả Hà Nội và TP. HCM. Thông qua chiếc cầu nối “Ước mơ của Thúy”, hàng vạn tấm lòng ở hai đầu đất nước đã có dịp bày tỏ tình cảm cũng như góp phần giúp đỡ các bệnh nhân nhi đang từng ngày phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Tham dự ngày hội tại Hà Nội có bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung thư - Vì ngày mai tươi sáng, ông Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội, cùng nhiều đại biểu là các lãnh đạo, bác sĩ đang công tác tại các Viện, Bệnh viên có các bệnh nhân nhi ung thư đang điều trị.

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung thư - Vì ngày mai tươi sáng
cùng các khách mời

Trước ngày hội, mạnh thường quân và các tình nguyện viên đi thăm và tặng quà cho hơn 300 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Nhi Bệnh viện K, Khoa Bệnh máu Trẻ em - Viện Huyết học  - Truyền máu Trung ương. Còn tại chương trình, 66 suất học bổng đã được trao cho các bệnh nhi khỏi bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía bắc, các bệnh nhi ở phía Nam sẽ được trao vào tối nay.

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Em Đào Thị Khánh Hoài - bệnh nhân ung thư xương và mẹ

Bà Nguyễn Thị Xuyên chia sẻ: “Đến với chương trình, Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhi ung thư - Vì ngày mai tươi sáng  muốn hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, những trẻ em không may bị mắc các bệnh hiểm nghèo, giúp các em có thêm nghị lực, có thêm nguồn hỗ trợ để vượt qua bệnh hiểm nghèo này. Trong quá trình hoạt động, Quỹ đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các tập thể, các cá nhân, các nhà hảo tâm. Chúng tôi mong các bệnh nhân nhi luôn lạc quan, nghị lực để vượt qua bệnh tật. Chúng tôi luôn đồng hành với các em”.

Cũng trong Ngày hội Hoa Hướng Dương tại Hà Nội, nhiều nghệ sĩ vô cùng hào hứng khi được tham dự chương trình như: ca sĩ Thái Thùy Linh và các bé Trung tâm Nghệ thuật Taca Emca, GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng, ca sĩ Minh Chuyên, Việt Tú, SMĐH Kỳ Trang Anh.

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

GS Cù Trọng Xoay khuấy động chương trình bằng liên khúc các bài hát thiếu nhi

Ca sĩ Thái Thùy Linh - người luôn đồng hành với tình nguyện viên trong các dự án thiện nguyện như Mang âm nhạc đến bệnh viện, Mặc ấm vì học sinh dân tộc miền núi xúc động kể lại: “Ngày hội năm trước, Linh mua được một bức tranh rất đẹp của bệnh nhi Thái Bình vẽ, và Linh vẫn đang chờ khi nào có nhà mới sẽ đóng một cái khung thật đẹp để treo nó lên. Ngày hôm nay, Linh mong muốn quý vị đến với ngày hội này, chúng ta có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, còn nếu như không có tiền, các bạn sinh viên có thể đóng góp công sức của mình”.

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Ca sĩ Thái Thùy Linh và các bé Trung tâm Nghệ thuật Taca Emca

Để góp một phần nhỏ cho các bệnh nhân nhi ung thư, trong ngày hội còn có sự tham gia của nhiều gian hàng trưng bày và bán sách như ấn phẩm như tập sách Xin hãy cho con thêm thời gian tiếng Việt và tiếng Anh, bán tranh do bệnh nhi ung thư vẽ, bán đồ ăn, đồ hand-made…

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Tinh thần tình nguyện

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Bé Nguyễn Hữu Minh Nhật, học lớp 4 trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cùng em gái và mẹ - chị Nguyễn Ngọc Trâm công tác tại Bệnh viện Việt - Pháp - phụ trách gian hàng bán đồ ăn, đồ hand-made vui vẻ: “Con hôm nay đến bán hàng. Con đã được mẹ kể cho nghe về chương trình, đây là chương trình ủng hộ các bệnh nhi ung thư. Mẹ con bảo các bạn không được may mắn như con, vì thế con nên đóng góp một phần công sức của mình để giúp đỡ các bạn ấy".

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

Bé Minh Nhật và em gái

Bạn Nguyễn Thu Hà, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành viên Dự án “Cười cùng 1K” cho biết ý nghĩa của dự án: “ Với 1000 đồng sẽ không làm được gì cả, nhưng nếu “tích tiểu thành đại” thì sẽ có một số tiền lớn để giúp đỡ, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân nhi ung thư có thêm kinh phí trang trải sinh hoạt và chữa bệnh”.

Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư

 

Chương trình “Ước mơ của Thúy” được thành lập tháng 9/2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP. HCM bị ung thư xương Lê Thanh Thúy nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Ngày hội Hoa Hướng Dương “Vì bệnh nhi ung thư” đã được tổ chức rất thành công ở TP. HCM (6 lần) và Hà Nội (4 lần) nhân kỷ niệm ngày mất của Công dân trẻ TP.HCM, “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy và thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy”.

Ngày hội quy tụ một lượng lớn cộng đồng đến tham dự. Đã có khoảng 27.000 lượt người tham dự các ngày hội tại TP. HCM và Hà Nội từ năm 2008, chia sẻ tình yêu thương cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vạn tấm lòng hai đầu đất nước hướng về bệnh nhi ung thư