Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Thảo Nguyên| 06/02/2018 15:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước ngày ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp), thị trường cá chép phục vụ làm "phương tiện" tiễn ông Công ông Táo về chầu trời rất nhộn nhịp.

Những ngày này, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập kẻ mua, người bán cá chép để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo đang đến gần. Phổ biến nhất ở đây là cá vàng, được đưa về từ các vùng Phú Thọ và Hải Dương. Hai loại cá vàng: cá vàng ta con nhỏ, thon, da bóng và cá vàng lai màu đậm, con to, giá bán dao động 100.000-150.000 đồng/kg được mua bán nhiều nhất.

Nhìn chung, năm nay giá cả các loại cá cúng ông Công, ông Táo không biến động nhiều so với năm trước. Bộ 3 cá chép đỏ giá 30.000 - 50.000 đồng/bộ. Ngoài ra, nhiều cửa hàng nhập về các loại cá chép mới ra mắt thị trường như chép vẩy rồng, chép trắng Sài Gòn... giá dao động 80.000 - 300.000 đồng/cặp

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Chợ cá Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay

Theo chia sẻ của các tiểu thương, năm nay thời tiết khá bất lợi nên giá cá có tăng so với năm ngoái nhưng không vì thế mà khiến cá bé hoặc yếu.

Chị Nguyễn Thị Mận (43 tuổi), một tiểu thương quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cá chép vàng, chép đỏ bán đắt hàng nhất vào hai ngày 22 và 23 tháng Chạp. Dự tính trong ngày 22, chị sẽ nhập khoảng 1 tấn cá chép vàng, chép đỏ ở quê đem về chợ cá Yên Sở bán.

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Cá chép phục vụ lễ tiễn ông Công ông Táo từ nhiều nơi như: Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ… đã đổ về đây nhiều ngày qua

Tại chợ Ngã tư Sở, chị Nguyễn Thị Mai - một chủ tiệm bán cá cho biết, từ mấy ngày nay đã có khách hỏi mua cá, tuy nhiên chỉ lác đác một vài người. Đa phần đều đặt trước đến cận ngày mới mua, một phần rét sợ cá chết, phần khác do còn bận đi làm. Do đó, chắc phải sang ngày 22, 23 âm mới đông khách.

“Năm nay, ngày ông Công, ông Táo rơi vào ngày thường (thứ 5) vì vẫn phải đi làm, cho nên tôi phải mua để cúng luôn từ tối hôm trước. Cúng sớm để tránh các ông Công, ông Táo đi bị tắc đường,” chị Lê Thu Hương (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) khách mua cá hài hước nói.

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Những thùng cá chép đỏ rực được người mua lựa chọn kỹ càng trước khi cân bán

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Tùy theo màu sắc và kích cỡ, những con cá chép được bán ra với những mức giá khác nhau

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Tiểu thương bán lẻ đã đến chợ lấy từ 5 - 20 kg cá tại chợ trong nội thành

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Cá chép được thả trong các chậu lớn, các tiểu thương đều phải sục khí ô xi để đảm bảo sức sống cho cá chép

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

Những con cá chép đẹp, sống khỏe được chọn lựa mua theo cân. Nhưng khi về các chợ lẻ, cá được chọn bán từng con, từng cặp

Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo

So với mọi năm, cá chép đỏ năm nay không có nhiều biến động về giá cả cũng như số lượng

Ai cũng hối hả, lựa chọn cho mình những món đồ cần thiết. Với người dân, việc cúng ông Công ông Táo vừa muốn thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên và cũng là mong muốn tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời một cách bình an, báo cáo những việc đã và chưa làm được trong năm qua để sang một năm mới Mậu Tuất họ lại tiếp tục phấn đấu, mong muốn một cuộc sống thuận hòa, êm ấm, hạnh phúc đủ đầy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường cá chép nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công ông Táo