Người Hà Nội "đội mưa" thả cá chép ngày “ông Công, ông Táo” về trời

Đ.Việt| 11/02/2015 09:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), nhiều người dân thủ đô đã làm lễ cúng và phóng sinh thả cá chép đỏ tại các khu vực sông hồ để tiễn ông Công ông Táo về trời.

Hàng năm, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt thường có tục mua cá chép đỏ, về  cúng ông Công ông Táo sau đó phóng sinh tại các ao hồ.

Theo tín ngưỡng  của người Việt , ngày 23 tháng Chạp, là ngày mà Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo chuyện bếp núc và mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Vì thế, cứ đến dịp Tết ông Công ông Táo là người Việt lại làm lễ cúng và thả phóng sinh cá chép ra sông hay ao, hồ... với ngụ ý “cá hóa Rồng”  để Táo quân cưỡi vượt vũ môn lên thiên đình.

Việc người dân phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn thế hiện ước muốn về một năm mới nhiều nhiều hi vọng, nhiều niềm vui và an lành.

Một số hình ảnh  người dân thủ đô nô nức thả cá chép đổ tiễn ông Táo được PV ghi nhận tại Hồ Gươm:

Người Hà Nội

Người Việt quan niệm, ngày 23 tháng Chạp Âm lịch thường mua cá chép đỏ về cúng Táo quân

Người Hà Nội

Sau lễ cúng là lễ phóng sinh, cá chép được thả tại các khu vực sông hồ

Người Hà Nội

Sáng nay, trời mưa phùn, nhiều người dân đội áo mưa thả  cá chép

Người Hà Nội

Hào hứng

Người Hà Nội

Với người Việt, phóng sinh cả chép hế hiện ước muốn về một năm mới nhiều nhiều hi vọng, nhiều niềm vui và an lành.

Người Hà Nội

Người Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội "đội mưa" thả cá chép ngày “ông Công, ông Táo” về trời