Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Nguyễn Đình Kim Cương| 05/01/2015 21:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 05/01, cả Thủ đô chìm trong sương mờ huyền ảo, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, các tòa nhà cao tầng, đường vào trung tâm thành phố mịt mù, khó nhìn thấy dù chỉ cách vài chục mét. Tất cả tạo nên một khung cảnh hư ảo mộng mơ.

Dưới đây là hình ảnh PV ghi lại được tại một số tuyến đường, công trình, tòa nhà....

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Lăng Bác sáng mờ ảo trong hơi sương

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Trên Đại lộ thăng long

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Một  thoáng Hồ Tây

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Tòa nhà Keangnam như chọc trời bởi sương mù bao phủ

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Tòa nhà Lotte trên đường Nguyễn Chí Thanh

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Một đoạn sông Tô Lịch

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Cầu Long Biên

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp

Một thoáng Sông Hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm Thủ đô mờ hơi sương tuyệt đẹp