Học sinh lớp 8 bị đánh đã tử vong

TL(TH)| 05/11/2015 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần chục ngày được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, nhưng do vết thương quá nặng, tối qua cậu học sinh lớp 8 ở huyện Tân Trụ, Long An, bị anh trai người bạn cùng lớp đánh đã tử vong.

Ngày 5/11, gia đình em Nguyễn Tuấn Kiệt - nạn nhân bị anh trai bạn cùng lớp đánh đã tử vong lúc 21h ngày 4/11 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Sau khi làm công tác khám nghiệm tử thi, Kiệt đã được đưa về nhà lúc 2g ngày 5/11 để gia đình làm lễ an táng.

Trước đó, ngày 23/10, em Nguyễn Tuấn Kiệt, 13 tuổi (ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Phước Tây trong lúc đùa giỡn với bạn học cùng lớp Đỗ Hoàng Minh, 14 tuổi, chẳng may đẩy mạnh khiến Minh bị xây xát nhẹ.

Học sinh lớp 8 bị đánh đã tử vong

Bà ngoại của Kiệt bàng hoàng trước cái chết của cháu (Ảnh báo Lao động).

Sau đó, Minh về kể cho anh trai là Khánh nghe sự việc. Trưa ngày 26/10, Khánh liền thủ một cây đòn vuông đến Trường THCS Tân Phước Tây đợi tan học để em chỉ mặt Kiệt. Sau khi nhận diện được em Kiệt, Khánh đã bám theo Kiệt đến chỗ vắng người, rồi cầm cây gậy đập vào đầu cậu bé khiến Kiệt té ngã, bất tỉnh.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, Long An, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hoàng Khánh (18 tuổi, tạm trú huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, hoàn cảnh em Kiệt khá khó khăn, mẹ bị tai biến liệt nửa người, chị ruột bệnh liệt não, cha làm công nhân, em sống với ông bà nội nhưng ông nội mất cách nay mấy tháng, bà nội hiện đã già yếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh lớp 8 bị đánh đã tử vong