Hào Anh đã phụ lòng tin của nhiều người như thế nào?

Hồng Phú| 04/09/2014 17:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ cậu bé 14 tuổi bị tra tấn như thời trung cổ, thương tích đầy mình được cưu mang và giúp đỡ giờ đây Hào Anh lại ngược đãi bố mẹ khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Thông tin về hành vi ngược đãi bố mẹ của Hào Anh đang khiến nhiều người xôn xao bởi Hào Anh chính là cậu bé 14 tuổi mà cách đây 4 năm đã được cứu khi bị tra tấn như thời trung cổ.

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại hoàn cảnh của Hào Anh khi được người dân phát hiện. Cậu bé 14 tuổi thân hình gầy gò làm thuê cho gia đình chủ là vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Sự việc được người dân phát hiện và tố cáo khi chính họ cũng không thể chịu nổi cảnh đánh đập, dạy dỗ của vợ chồng nhà chủ. 

Khi được giải cứu ra trên người cậu bé là vô vàn những vết thương cũ mới xen lẫn, mưng mủ và thâm tím, vết bỏng chằng chịt bởi cậu bé hằng ngày phải chịu những trận tra tấn không khác gì thời trung cổ: bỏ đói thường xuyên, bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người, ép uống nước tiểu, dùng búa đập vào đầu, tay, dùng kìm kẹp môi, dùng đũa than nóng chích vào người...

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Bao người xót xa thay khi nhìn thấy hình hài này của cậu bé mới 14 với những vết thương, tuổi thơ tràn ngập đòn roi của nhà chủ.

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Ngày 29/6/2010, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, phạt Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm mỗi người 23 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ người khác. Hai người làm công cho vợ chồng này cũng tham gia hành hạ Hào Anh theo lệnh của chủ, mỗi người bị phạt 18 tháng tù. 

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Quá trình hồi phục từ tình trạng 'thân tàn ma dại' của em nhanh hơn khi được mẹ Phạm Thị Thoa (mẹ đẻ của bé Hào Anh) và cha dượng Nguyễn Xuân Hùng chăm sóc, cũng như sự giúp đỡ của nhiều người. Trước hoàn cảnh khó khăn và câu chuyện đẫm nước mắt của Hào Anh đã có rất nhiều tấm lòng nhân ái gửi tiền để ủng hộ và giúp đỡ để cậu bé có tương lai tốt đẹp.

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Ngày tháng Hào Anh trở về với cuộc sống hằng ngày bên gia đình hòa nhập cùng cộng đồng, được vui chơi và học tập...

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Cậu bé còn chăm chỉ theo mẹ làm thuê, bốc vác, bóc vỏ tỏi..., mẹ em cho biết mặc dù công việc vất vả nhưng Hào Anh không hề kêu than. Với số tiền hơn 800 triệu nhận được qua các quỹ từ thiện được giữ lại cho tới khi em đủ 18 tuổi.

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Sau 4 năm, em được nhận số tiền 150 triệu đồng của một nhà hảo tâm ở Vũng Tàu trao tặng và trên 700 triệu đồng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau trao hết cho Hào Anh hồi đầu năm 2014.

Tưởng rằng từ đây cuộc sống của em sẽ thay đổi sau chuỗi ngày khó khăn, dù biết rằng ký ức đau buồn không bao giờ có thể xóa nhòa. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trợ giúp quý báu từ các nhà hảo tâm, ngoài việc giành 600 triệu đồng để mua đất và xây nhà do mình đứng tên Hào Anh đã bắt đầu thay đổi.

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Bốn tháng trước khi xảy ra sự việc, Hào Anh chính thức được sống trong ngôi nhà mới cùng mẹ, cha dượng và 2 người em. 

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 3/9, nguồn tin từ Công an phường 8 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Màu) xác nhận, cơ quan này đang thụ lý vụ việc người dân tố giác hành vi “ngược đãi cha mẹ”, xảy ra tại địa bàn khóm 4, phường 8. Và điều đáng buồn người gây ra tội chính là Hào Anh - cậu bé đã từng gánh chịu nỗi đau lớn được yêu thương nuôi dưỡng lớn đến ngày hôm nay lại quay lại gây ra nỗi đau cho chính cha mẹ mình.

Chỉ vì thiếu tiền chơi bời, xin thêm nhưng mẹ không cho nên cậu bé đã buông lời lẽ xúc phạm, đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. 

Bà Thoa - mẹ Hào Anh kể: "Hào Anh đã hơn 10 lần đập phá đồ đạc, đánh đuổi vợ chồng bà ra khỏi nhà. Cứ mỗi lần tôi khuyên can con việc đừng phung phí tiền vì bạn gái hay chuyện bạn gái mượn 50 triệu đồng, là y như rằng Hào Anh đập phá đồ đạc, chửi mắng tôi”.

Cũng theo lời chia sẻ từ khi được sử dụng số tiền do các nhà hảo tâm giúp đỡ, Hào Anh đã thay đổi 4 chiếc xe gắn máy. Điện thoại thì thay liên tục. Mẹ Hào Anh cho biết thêm: “Hào Anh về khoe với những người hàng xóm là phòng của người yêu nó không thiếu thứ gì. Nó mới mua cái laptop, hơn chục triệu nhưng người yêu nó đòi mua sắm, nó cũng đem bán lấy tiền chiều người yêu. Nó liên tục mua sắm đồ cho người yêu”. Hào Anh như trở thành con người khác không còn chăm chỉ làm việc, không những thế còn lấy tiền của người em vất vả đi làm mới có được.

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Hào Anh cùng bạn gái tên H. và ‘cô bạn mai mối’

Ông Hùng (cha dượng em) cho biết, Hào Anh nhiều lần cầm dao hăm dọa đuổi ông ra khỏi nhà. Những hàng xóm cũng xác nhận việc Hào Anh từng mắng chửi, hăm dọa hàng xóm khi dám vào khuyên can khi đập phá, đuổi mẹ và cha dượng.

Có lẽ những ngày tháng bị tra tấn đã làm em bị ảnh hưởng không nhỏ không chỉ về thể xác mà còn tinh thần, khi gặp phải chuyện kích động mạnh, Hào Anh trở thành con người khác, và hiện tại cậu bé vẫn đang sử dụng thưốc thần kinh và mắt theo chỉ dẫn của bác sĩ. Phải chăng sau 4 năm được gia đình, xã hội ưu ái, cưng chiều bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh để giờ đây cậu bé trở nên ngỗ ngược và hư hỏng phụ lòng mong đợi của biết bao người. Và đau xót hơn cả là bố mẹ của em, người luôn lo lắng, chăm sóc và dõi theo em từng ngày.

hao anh, hoang anh, cau be bi tra tan, tra tan thoi trung co, nguoc dai bo me

Ngôi nhà tan hoang sau khi Hào Anh đập phá đồ đạc, đuổi bố mẹ ra khỏi nhà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hào Anh đã phụ lòng tin của nhiều người như thế nào?