Hải Dương: Nhận nhầm thi thể mang về lo hậu sự

Hải Phong| 18/03/2018 19:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do con gái bỏ nhà đi mấy ngày chưa về, khi nhận tin có vụ tai nạn giao thông gần nhà, khiến một cô gái tử vong nên ông D. vội vàng đến hiện trường. Trong lúc trời tối, lại đang rất lo lắng, ông D. tưởng cô gái là con mình nên mang thi thể về lo hậu sự.

Ngày 18/3, Đại diện UBND xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc hi hữu, một gia đình đã nhận nhầm thi thể cô gái tử vong giao thông mang về lo hậu sự.

Theo đó, khoảng hơn 22 giờ đêm 17/3, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 34B3-293.99 chở chị Th. (trú tại xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), lưu thông trên QL37 hướng Cầu Ràm - TP Hải Dương đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bất ngờ xảy ra tai nạn, khiến chị Th. tử vong tại chỗ. Nam thanh niên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng thời điểm này, ông D. (trú tại thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang), có con gái sinh năm 2002 bỏ nhà đi ít ngày trước nhưng chưa về. Khi nghe tin có vụ tai nạn giao thông, khiến một cô gái tử vong ở xã Ứng Hòe nên cả gia đình ông D. vội vàng chạy đến hiện trường.

Vì quá lo lắng, trong khi trời tối và trên mặt nạn nhân có nhiều vết máu nên ông D. tưởng đó là con gái bỏ nhà đi mấy ngày trước nên đã mang thi thể về để lo hậu sự. Tuy nhiên, trong lúc làm các thủ tục chuẩn bị lo hậu sự, gia đình ông D. mới phát hiện, nạn nhân không phải con gái mình. Đồng thời, phía gia đình ông D. đã tìm thấy trong người nạn nhân có 1 Giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Th. (trú tại xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ).

Hải Dương: Nhận nhầm thi thể mang về lo hậu sự

Nơi xảy ra vụ TNGT, khiến cố gái tử vong

Ngay sau đó, gia đình ông D. đã trình báo sự việc nhầm lẫn đến chính quyền thôn và công an xã, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân nhận lại thi thể.

Sáng nay (18/3), phía gia đình Th. đã làm thủ tục nhận bàn giao thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự. Cũng trong sáng nay, con gái ông D. đã về nhà, sau nhiều ngày bỏ đi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Nhận nhầm thi thể mang về lo hậu sự