Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Huy Hùng| 22/07/2016 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công trình bừa bộn, đi lại khó khăn, ô nhiễm do nguồn nước thải... là tình trạng đã diễn ra suốt 4 năm nay mà người dân phải gánh chịu.

Dự án cải tạo tuyến mương thoát nước ngõ 139 phố Khương Thượng được thi công năm 2012. Sau 4 năm, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thiện. Dự án thi công kéo dài, vật liệu xây dựng ngổn ngang, mùi hôi thối bốc lên từ nguồn nước thải khiến người dân sống trong cảnh khổ sở.

Được biết, Dự án cải tạo tuyến mương L2A (Y cụ - Y Khoa) thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn II sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Ban Quản lý thoát nước Hà Nội đảm nhiệm.

Năm 2005, UBND phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã phổ biến dự án thoát nước giai đoạn 2 đến các tổ dân phố, nhưng mãi đến năm 2009, phía bên thực hiện mới tiến hành đo đạc.

Đến năm 2012, Dự án này chính thức khởi công, hơn 100 hộ dân nằm sát mương Y Cụ - Y khoa (phường Khương Thượng, Đống Đa) rất vui mừng vì môi trường sắp được cải thiện. Thế nhưng, niềm vui ấy kéo dài được gần 7 tháng thì dự án dừng lại, khiến người dân sinh sống dọc bờ mương tiếp tục phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc và tình trạng ô nhiễm dai dẳng.

Những người dân sống tại ngõ 139 Khương Thượng cho biết: “Chúng tôi phải sống chung với cảnh khổ sở này đã nhiều năm nay. Ngày nắng nóng thì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, còn vào những ngày có mưa lớn thì nước ngập vào nhà và kèm theo cả rác thải”.

Chỉ dài hơn 1km, nhưng hơn 4 năm qua, Dự án cải tạo tuyến mương thoát nước này vẫn thi công hết sức ì ạch. Việc chậm trễ khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, một số hộ dân thường ngày không dám mở cửa đi ra ngoài vì ô nhiễm. Muốn đi lại phải đặt ván trên nước thải lộ thiên để có thể vào nhà.

Mới đây, UBND phường Khương Thượng cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, BQLDA thoát nước đề nghị và yêu cầu các đơn vị này đôn đốc kiểm tra, tập chung đẩy mạnh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo ăn ở, sinh hoạt ổn định cuộc sống cho người dân khu vực.

Tuy nhiên tới nay, tuyến mương vẫn đang thi công chậm chạp và ngổn ngang, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Dự án bê tông hóa kênh mương tại ngõ 139 phố Khương Thượng được tiến hành thi công từ năm 2012 nhưng đến giờ vẫn dang dở

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thốiGiữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Trên tuyến mương là hình ảnh nham nhở, vật liệu xây dựng chất đống, hầm hố đào bới khắp nơi

 Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Nước cống lộ thiên bốc mùi hôi thối ngay trước cửa nhà người dân

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Người dân ngao ngán quay đầu xe khi không có lối đi để vào nhà vì nước cống tràn ra ngoài đường

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Nhiều hộ gia đình đành phải dùng ván bắc cầu lấy lối đi lại vào nhà

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Do công trình chưa hoàn thiện, vật liệu ngổn ngang nên người dân gặp nhiều khó khăn khi đi lại mỗi ngày

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Mùi hôi thối bốc lên khiến những ai đi qua khu vực này cũng đều phải bịt khẩu trang

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Rác thải bừa bộn, vứt khắp đường và trước cửa nhà dân

Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thốiGiữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối

Suốt thời gian qua việc thi công chậm trễ ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cuộc sống người dân nơi đây

 Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối 

Ngày 31/7 tới đây là hạn thi công xong phần cống ngầm để đảm bảo việc thoát nước cũng như vấn đề VSMT tại khu vực này. Tuy nhiên hiện tại tuyến mương vẫn đang thi công chậm chạp và ngổn ngang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữa Thủ đô, người dân không dám mở cửa nhà vì mương thối