Gặp hai kiện tướng cờ vua “nhí” đất Kiên Giang

congly.com.vn| 13/04/2012 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 3 tuổi làm quen và bắt đầu học chơi cờ vua trước khi học chữ, rồi từ niềm say mê các quân cờ, hai chị em Vũ Thị Diệu Ái và Vũ Thị Diệu Uyên ở xã Thạnh Đông A, Tân Hiệp (Kiên Giang) đã mang về rất nhiều huy chương từ những giải đấu quốc tế và khu vực, góp phần làm dày thêm thành tích của bộ môn cờ vua ở Kiên Giang.

Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 2011 tổ chức từ ngày 9 đến 22-7-2011 tại Bình Dương

Con đường đến với cờ vua của hai bé Diệu Ái (SN 1998) và Diệu Uyên (SN 2000) thật tình cờ. Do gia đình khó khăn, bố mẹ phải gửi hai bé về nhà nội để đi hớt tóc dạo. May mắn là nhà nội hai bé lại ở sát vách với thầy Phạm Thống Nhất dạy cờ vua. Ông cũng là cha của hai kiện tướng cờ vua FIDE (kiện tướng khu vực) Phạm Đức Thắng và Phạm Bích Ngọc.

Ban đầu hai chị em sang nhà thầy để xem anh Thắng và chị Ngọc chơi cờ, dần dần tập tành chơi. Thấy hai bé có năng khiếu nên thầy Nhất đã dạy kèm cho hai em. Diệu Ái làm quen với cờ vào năm 4 tuổi và đến 6 tuổi bắt đầu đi thi đấu tại giải cờ vua trẻ ĐBSCL. Lần ra quân đầu tiên này, Diệu Ái giành ngay giải nhất. Còn cô em Diệu Uyên hơn 3 tuổi cũng học chơi cờ, lên 5 tuổi xuất quân thi đấu cặp với chị tại giải cờ vua trẻ toàn quốc vào năm 2005, và hai chị em đã giành được Huy chương vàng (HCV) đồng đội.

Thành tích của hai chị em từ các giải đấu trong tỉnh, khu vực ĐBSCL, châu Á, Đông Nam Á và quốc tế rất nhiều, không thể nhớ hết.

Năm 2009, Diệu Ái đạt được 6 HCV Đông Nam Á, 2 HCV cá nhân và đồng đội tại Hội khoẻ phù đổng toàn quốc. Còn cô em Diệu Uyên cũng lập thành tích rất đáng nể: 1 HCĐ châu Á, 1 HCV đồng đội thế giới, 1 HCB giải trẻ xuất sắc, chưa kể rất nhiều HCV ở các giải trong khu vực ĐBSCL. Năm 2007, bé Vũ Thị Diệu Ái đã được phong danh hiệu Kiện tướng cờ vua.

Riêng năm 2010, cô chị Diệu Ái vô địch 3 nội dung đồng đội cờ vua trẻ U12, cờ nhanh và cờ chớp toàn quốc tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, đạt 3 huy chương bạc cho cả 3 nội dung trên. Đặc biệt giải cờ vua trẻ châu Á tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 7-2010, Diệu Ái xuất sắc đạt ngôi vô địch nhóm tuổi U12 nữ...

Tuy nhà nghèo nhưng để hai con phát huy tối đa năng khiếu của mình, từ khi hai bé được nhận vào Trường nghiệp vụ tỉnh học tập, anh Vũ Trung Chỉnh (bố của hai bé) phải nghỉ hớt tóc để mỗi tuần đều đặn 3 buổi đưa đón hai con lên Trung tâm huấn luyện thể thao của tỉnh cách nhà 30 cây số để học cờ. Mọi việc trong nhà đều dồn lên đôi vai người vợ. Cứ thế, dù nắng hay mưa ba bố con vẫn đều đặn chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng đi đi về về giữa Tân Hiệp với Rạch Giá. Nhọc nhằn là vậy, nhưng thấy thành quả hai con gặt hái được, anh rất vui và càng phải cố gắng hơn để con được theo sở thích.

Không chỉ chơi cờ giỏi mà hai chị em Ái, Uyên còn là những học sinh giỏi, xuất sắc trong trường. Năm nay, Diệu Ái học lớp 8, còn Diệu Uyên học lớp 6. Mặc dù phải bận rộn tập trung cho các giải đấu, nhưng được sự quan tâm kèm cặp của bố nên hai bé vẫn đảm bảo được thành tích học tập. Bé Diệu Ái tâm sự: “Con thấy các quân cờ giống như thật ấy. Con thấy ba mẹ con khó khăn hơn ba mẹ các bạn nên con sẽ cố gắng học thật giỏi…”.

Được sự quan tâm, chăm lo bồi dưỡng của gia đình, của Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch Kiên Giang, tài năng của hai cô bé này sẽ còn tiếp tục toả sáng trên đấu trường khu vực và thế giới. Cùng với Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kiện tướng Phạm Đức Thắng, Phạm Bích Ngọc, hai chị em Diệu Ái và Diệu Uyên đã làm rạng danh bộ môn cờ vua của Kiên Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung.

L.Sen

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp hai kiện tướng cờ vua “nhí” đất Kiên Giang