Đất mẹ đón Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui

Thanh Phương| 19/10/2020 13:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơn mưa nặng hạt không thể cản bước những người quen, bạn bè, đồng đội, hàng xóm… tới Nhà tang lễ của tỉnh Thanh Hóa để tiễn biệt Đại tá Hoàng Mai Vui trở về với đất mẹ.

Vào 7h30 ngày 19/10, lễ viếng liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui - Phó Trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 (1 trong 13 liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ởthủy điện Rào Trăng 3) được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ của tỉnh Thanh Hóa.

Đất mẹ đón Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đồng đội, bạn bè tới tiễn biệt Đại tá Vui

Trời đất cũng như tiếc thương những con người ưu tú của xứ này. Cơn mưa nặng hạt kèm theo không khí lạnh không ngăn được sự có mặt, niềm xúc động tiếc thương trước sự ra đi của Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui. Anh ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, quê hương, đất nước. Trong những hoàn cảnh nguy nan nhất, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ vẫn luôn vượt qua gian khó, tận hiến tới giây phút cuối cùng dù có phải hy sinh.

Trưa ngày 11/10 , Đại tá Vui đã tình nguyện tham gia Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn. Đoàn có 21 người, gồm cán bộ quân đội và cán bộ địa phương do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn.

Đất mẹ đón Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui

Đất mẹ đón Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui 

Khoảng 15 giờ ngày 12/10, đoàn xuất phát từ thị trấn Phong Điền vào Thủy điện Rào Trăng 3. Các anh đã không quản ngại mưa gió, băng rừng, vượt lũ nhanh chóng tiếp cận để đưa nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trên đường hành quân đến Thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ, cứu nạn, anh đã anh dũng hy sinh.

Đêm 18/10, linh cữu của liệt sỹ - Đại tá Hoàng Mai Vui được lực lượng quân đội chuyển từ Bệnh viện Quân y 268 (Thừa Thiên - Huế) về quê nhà tại TP Thanh Hóa. Sáng 19/10, mọi người biết tin đều tới viếng Đại tá Vui tại Nhà tang lễ tỉnh. Đầu chiều cùng ngày, lễ đưa linh cữu liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui được hỏa táng tại đài hóa thân Phúc Lạc Viên và an táng tại khu mộ gia đình Nghĩa trang chợ Nhàng, TP Thanh Hóa.

Đất mẹ đón Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của Đại tá Vui

Viết trong sổ tang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bày tỏ niềm tiếc thương vô cùng trước sự ra đi của đồng chí Đại tá Hoàng Mai Vui trong khi làm nhiệm vụ. "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của đồng chí. Chúng tôi sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc".

Sự ra đi đột ngột của anh là niềm tiệc thương vô hạn. Noi gương của đồng chí, lực lượng vũ trang tình nguyện đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Đại tá Hoàng Mai Vui sinh ngày 6/12/1968 tại xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tháng 9/1988 sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự Vinhempich, anh được điều động về nhận công tác tại Quân đoàn 3.

Từ tháng 8/1997 đến 9/2000 là học viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Đến tháng 10/2000, anh được điều động về nhận công tác tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa với nhiều cương vị khác nhau. Tháng 6/2018, anh vinh dự được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất mẹ đón Liệt sỹ, Đại tá Hoàng Mai Vui