Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Hà Thu| 19/09/2015 15:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung thu cho em” lần thứ 3 năm 2015 đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những trái tim nhiệt huyết với phong trào hiến máu tình nguyện cứu người bệnh.

Sáng ngày 19/9/2015, tại Viện Huyết học –Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Chi hội 24/1 phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức “Trung thu cho em”.

Đây là lần thứ 3 ngày hội Trung thu cho em được tổ chức. Với thông điệp “Thắp sáng Tuổi thơ Việt Nam”, chương trình là nơi hội ngộ của hàng ngàn bạn trẻ đang sinh sống và học tập tại Thủ đô. Nhiều họat động có ý nghĩa đã diễn ra như: Đại nhạc hội Trở lại tuổi thơ, flashmob Cháy bừng cảm xúc… đặc biệt là chương trình hiến máu “Tôi là anh hùng”, dự kiến sẽ tiếp nhận 2.000 đơn vị máu.

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Anh Trịnh Xuân Thủy – Thường trực Ban tổ chức chương trình cho biết: "Năm 2015 chắc chắn sẽ là năm bùng nổ của những mảng sự kiện độc đáo, ấn tượng trong ngày chính hội Trung thu cho em. Ban tổ chức dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 7.000 lượt người tới tham dự chương trình. Với 5.000 tình nguyện viên đăng kí tham gia tại ngày hội, chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp nhận được hơn 1.000 đơn vị máu trong thời điểm khan hiếm máu như tháng 9 hiện nay”.

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Anh Trịnh Xuân Thủy, Thường trực Ban tổ chức

Chị Triệu Mai Trang đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) sau khi nghe qua các cơ quan báo đài đưa tin về tình trạng khan hiếm máu đã cất công lên Hà Nội từ sớm để tham gia hiến máu. “Đây là lần thứ 6 chị tham gia hiến máu rồi, lần nào cũng vậy mỗi lần trước khi tham gia hiến máu chị đều phải chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt để có thể góp một phần máu của mình cứu sống những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo”, chị Trang chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Văn Quyền (39 tuổi) đã hiến máu được 8 lần, anh chia sẻ sau khi chứng kiến cảnh bạn anh bị ảnh hưởng sau vụ nổ ở nhà máy luyện thép khi nằm viện thiếu rất nhiều máu và nhờ có những tình nguyện viên hiến máu bạn anh mới được cứu sống. Từ đó, anh đã thấy được tầm quan trọng của hiến máu cứu người và năm nào cũng vậy, mỗi năm 3 lần anh đều tham gia hiến máu.

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Anh  Nguyễn Văn Quyền(39 tuổi) đã hiến máu 8 lần

Với ý nghĩa nhân văn đó, Trung thu cho em đã trở thành sự kiện thường niên được tổ chức vào mỗi dịp Trung thu, với mong muốn đem đến cho các bệnh nhân cần máu một ngày Tết thực sự ý nghĩa và nhiều niềm vui. Trải qua 3 năm tổ chức, Trung thu cho em đã trở thành nơi hội ngộ của những trái tim thiện nguyện, những tấm lòng hảo tâm tới tham gia hiến máu.

Một số hình ảnh trong ngày hội Trung thu cho em sáng nay (19/9):

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Những bệnh nhi mắc bệnh về màu cũng tham gia cùng chương trình, mỗi em một hoàn cảnh nhưng tất cả các em đang rất cần nguồn máu

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Tình nguyện viên tham gia các trò chơi và văn nghệ trong chương trình

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc hội ngộ của hơn 5000 tình nguyện viên tham gia hiến máu