Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Duy Ngợi - Huy Hùng| 31/10/2014 07:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đập phụ Long Châu Hà bị vỡ đã nhấn chìm toàn bộ thị trấn Đầm Hà và một số xã vùng hạ du.

Có mặt tại phố Lý A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà, Quảng Ninh), khu vực bị ngập nặng nhất từ vụ vỡ đập phụ Long Châu Hà lúc vào sáng ngày 31/10, khung cảnh xung quanh chỉ là một vẻ hoang tàn, xơ xác.

Nét mặt bần thần, bà Tô Thị Châu, công tác tại Khoa xét nghiệm, Trung tâm y tế huyện Đầm Hà cho biết: “Sáng qua nước lũ tran nhanh quá, tôi đang ở nhà trên thì nghe cô con gái đi vệ sinh kêu lên mẹ ơi lũ! Tôi chỉ kịp nói với con chạy nhanh lên tầng hai rồi chỉ trong chốc lát, nhà tôi chìm trong biển nước”. Sau khi nước rút, nhà bếp của bà Châu bị tốc mái hoàn toàn. Sáng nay, bà cùng con gái phải nghỉ làm để ở nhà khắc phục hậu quả do đập vỡ gây ra.

Cách đó không xa, nhà ông Ngô Văn Minh cũng chịu chung số phận. Sáng nay, vợ chồng ông bà phải dậy sớm để dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. “Lúc lũ dâng, hai vợ chồng tôi đang ở chợ bán hàng, về đến nơi thì nước đã ngập hết nửa tầng 1. Tất cả nội thất, đồ đạc trôi hết thảy, giờ không biết làm thế nào để ổn định cuộc sống đây?”

Đập vỡ, lũ về nhanh và mạnh nên nhiều nhà dân hai bên sông ở thị trấn Đầm Hà bị sập, đổ hoàn toàn. Nhặt nhạnh những đồ đạc sót lại giữa đống gạch vụn của tòa nhà mới xây được 8 năm, bà Phạm Thị Đầm (63 tuổi) nói: “Con cái đi làm xa hết, nhà chỉ có tôi với cháu nội thơ dại, giờ nhà sập rồi. Từ hôm qua tới giờ, 2 bà chấu phải ăn mì tôm sống chứ nước sạch không có mà dùng”.

Gia đình bà Hoàng Thị Nam (60 tuổi) ở cạnh đó cũng chịu chung cảnh ngộ. Đồ đạc trong nhà của bà trôi theo dòng lũ. Con trai bà là anh Hà Văn Đức đang làm nhà, mới mua 15 tấn xi măng và cát sỏi về để đổ nền thì bị nước lũ làm ngập, xi chết cứng. Chỉ tay vào mấy bao xi măng chết cứng còn sót lại, anh Đức than thở: “Thế là hết, trắng tay”.

Tại Trung tâm y tế huyện Đầm Hà, khung cảnh còn ngổn ngang, hoang tàn. Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Công lý qua điện thoại, ông Đặng Tuấn Hùng, Giám đốc Trung tâm cho biết: "Hôm qua lũ về, toàn bộ trung tâm bị ngập nặng, nơi sâu nhất tới 1,5 mét nên hầu hết trang thiết bị y tế, đồ đạc hư hỏng nặng, toàn bộ bệnh nhân phải chuyển qua bên Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Yên. Hiện giờ chúng tôi chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Sáng nay, cán bộ và nhân viên trung tâm phối hợp với các cơ quan ban ngành khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ để trung tâm sớm trở lại hoạt động".

Dưới đây là chùm ảnh tan hoang do đập vỡ, nước dâng ngập ở thị trấn Đầm Hà mà phóng viên ghi lại.

  Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đậpChùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Nước đã rút bùn đất tràn ngập trên các đường phố trong thị trấn

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Các công trình đường bộ bị hư hại, gạch ngói bong tróc

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập    Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập 

Cây cối, hoa màu đều bị đổ sạt, 

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Dọc 2 triền đê được gia cố bằng bê tông đã không nguyên vẹn

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập 

Không ít những ngôi nhà bị đổ sập, siêu vẹo hay bị nghiêng nứt.

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Bà Phạm Thị Đầm đang tìm kiếm những đồ đạc còn sót lại trong căn nhà đổ nát do nước lũ

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Đồ đạc ngổn ngang khắp đường

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập 

15 tấn xi măng của anh Hà Văn Đức bị lũ cuốn trôi, làm chết cứng

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập    

Nước lũ gây sói mòn vỉa vè trước nhà dân

Chùm ảnh tan hoang tại trung tâm y tế huyện Đầm Hà:

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

 

Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm ảnh: Đầm Hà tan hoang sau sự cố vỡ đập